NguyetVien


Trở lại   Nguyệt Viên > Vườn Thơ > Thơ Trữ T́nh
Nạp lại trang này Góc nhỏ Phale

Thông Báo
Hướng dẫn cách đăng kư nick tham gia Nguyệt Viên
Cuộc thi thơ Đường Luật "T́nh yêu 2020""
Lời cảm ơn và h́nh ảnh của chuyến đi "Thương về Miền Trung 2010"

 
 
Công cụ bài viết Kiểu hiển thị
Prev Bài viết trước   Bài viết tiếp theo Next
  #9  
Cũ 23-06-10, 10:14 AM
Lữ Khách Lữ Khách đang ẩn
Member
 
Tham gia ngày: Apr 2010
Bài gửi: 917
Thanks: 2.587
Thanked 4.832 Times in 908 Posts
Mặc định

Quote:
Nguyên văn bởi phale Xem bài viết

Vậy phải cảm ơn LK đă cho PL đă mượn cái b́nh phong ha.
Có dịp hậu tạ hỉ?



Trả ǵ cho ai dzị LK?
PL nhận giùm mai mốt trả cho chủ nhân đích thực ha...

Có lẽ...


Có lẽ có
có lẽ không
Em về đi lại cánh đồng yêu xưa
Ḍng sông gom nước vào mùa
Ngàn mây gom gió chờ đưa thuyền t́nh

Nào ai chạm chén rượu quỳnh
Uống môi nhau để tay t́m lấy tay
Một lần nghiêng ngả men say
C̣n chưa tỉnh nổi trong đày đọa dư

Lục thơ...có lẽ...ưu tư...
Người trong mộng cũ bây chừ về đâu...

PL 23.6.10
Vẫn c̣n dư chút hương nồng
Cuộc t́nh men đắng
long đong phận buồn
thôi th́
trả nốt cho xong
tàn tro
tay bỏng
xót ḷng người dưng
Trả lời với trích dẫn
The Following 3 Users Say Thank You to Lữ Khách For This Useful Post:
CM4Q (23-06-10), Hạt Bụi Nhỏ (25-06-10), phale (23-06-10)
 


Quyền viết bài
Bạn không thể gửi chủ đề mới
Bạn không thể gửi trả lời
Bạn không thể gửi file đính kèm
Bạn không thể sửa bài viết của ḿnh

BB code đang Mở
Mặt cười đang Mở
[IMG] đang Mở
HTML đang Tắt

Chuyển đến


Múi giờ GMT +7. Hiện tại là 05:38 PM

© 2007 - 3.8.7 - BQT không chịu bất cứ trách nhiệm nào từ bài viết của thành viên.