NguyetVien


Trở lại   Nguyệt Viên > Vườn Thơ > Thơ Trữ T́nh
Nạp lại trang này Góc nhỏ Phale

Thông Báo
Hướng dẫn cách đăng kư nick tham gia Nguyệt Viên
Cuộc thi thơ Đường Luật "T́nh yêu 2020""
Lời cảm ơn và h́nh ảnh của chuyến đi "Thương về Miền Trung 2010"

 
 
Công cụ bài viết Kiểu hiển thị
Prev Bài viết trước   Bài viết tiếp theo Next
  #11  
Cũ 18-01-13, 02:33 PM
phale phale đang ẩn
CM Nhị Thập Nhị Nguyên
 
Tham gia ngày: Apr 2010
Bài gửi: 24.805
Thanks: 45.833
Thanked 83.832 Times in 21.719 Posts
Mặc định

Nhớ con

Đêm vắng nằm nghe hiên gió chảy
Bây giờ phương đó lạnh không con?
Trắng trời tuyết đổ miền xa lạ
Giấc ngủ, bữa ăn có vẹn tṛn..?

Gặp gỡ Skype không hết nhớ
Con cười con nói cách bàn tay
Ôi con bé bỏng, ôm không tới
Mới đó mà như đă vạn ngày..

Em đợi tin con nhao nhác hỏi
Ừ nhà quạnh quá mấy lầu im
Đàn không ai gảy đ́u hiu phím
Sách vở dường như cũng ngóng t́m…

Tháng sáu con về, em lật lịch
Mỗi tờ ghi dấu mỗi ngày mong
Mẹ ước thời gian trôi vó kư
Nhớ hơn sóng nọ ngập trong ḷng

Nhà vắng c̣n em…
Con phía đó
Một ḿnh, bạn mới, lớp chưa quen
Gót son chưa lấm đà riêng lối
Nừa nhớ nửa thương nghĩ xót kèm…

Mẹ nhớ con thôi con gái nhé
Con đừng bịn rịn kẻo chơi vơi
Đường kia dài lắm chờ chân bước
Hăy đón tương lai với cuộc đời...

PL 18.1.2013

Lần sửa cuối bởi phale; 19-01-13 lúc 03:06 AM
Trả lời với trích dẫn
The Following 13 Users Say Thank You to phale For This Useful Post:
Cá chuồn (18-01-13), CM4Q (18-01-13), hoabeodai (21-01-13), hoatigon208410 (21-01-13), Kỷ Nhu (18-01-13), mimosa (18-01-13), Nắng Xuân (23-01-13), Nhím con (18-01-13), Phidiep5 (18-01-13), Thanh_Nhi (18-01-13), tra sua (18-01-13), úm_bala (27-02-13), vntexuser (18-01-13)
 


Quyền viết bài
Bạn không thể gửi chủ đề mới
Bạn không thể gửi trả lời
Bạn không thể gửi file đính kèm
Bạn không thể sửa bài viết của ḿnh

BB code đang Mở
Mặt cười đang Mở
[IMG] đang Mở
HTML đang Tắt

Chuyển đến


Múi giờ GMT +7. Hiện tại là 10:51 PM

© 2007 - 3.8.7 - BQT không chịu bất cứ trách nhiệm nào từ bài viết của thành viên.