NguyetVien


Trở lại   Nguyệt Viên > Vườn Thơ > Thơ Trữ T́nh
Nạp lại trang này Góc nhỏ Phale

Thông Báo
Hướng dẫn cách đăng kư nick tham gia Nguyệt Viên
Cuộc thi thơ Đường Luật "T́nh yêu 2020""
Lời cảm ơn và h́nh ảnh của chuyến đi "Thương về Miền Trung 2010"

 
 
Công cụ bài viết Kiểu hiển thị
Prev Bài viết trước   Bài viết tiếp theo Next
  #11  
Cũ 29-01-13, 05:54 PM
Avatar của Thu Phong
Thu Phong Thu Phong đang ẩn
CM Nhị Thập Thất Thu Phong
 
Tham gia ngày: Apr 2010
Bài gửi: 263
Thanks: 483
Thanked 1.202 Times in 263 Posts
Mặc định

Quote:
Nguyên văn bởi phale Xem bài viết
Mùa thu
Tặng cho một người đem tặng cho người khác

Bỗng gặp mùa thu giữa ngày xuân nắng ấm
Phút xao ḷng da diết quá thu ơi
Cơn sóng nào xô tâm trí chơi vơi
Anh muốn xẻ tim ḿnh ra miếng nữa

Anh cứ tưởng bốn mùa trôi đă mứa
Có đâu ngờ thu quyến phút xô va
Có lẽ nào ta cứ thế đi qua
Màu lá ấy nao t́nh anh quá đỗi

Anh đâu phải hai mươi mà nông nổi
Sao tim hoài lăn về phía mắt nâu
Mùa thu ơi ngh́n nỗi nhớ rất sâu
Bỗng một hôm về theo chân lá đỏ

Là em thôi... cũng bởi v́ em đó
Rất dịu dàng như lá mới vừa thơm
Anh chỉ là chàng lăng tử muôn phương
Gặp mùa thu ngẩn gót giày ngưng bước

Mùa thu ơi mơ một lần gió ngược
Cho lá nàng rơi ấm vạt vai say
Ước một lần anh nắm lấy bàn tay
Lau nước mắt mùa thu đang rưng ứa...

PL 28.1.2013
Đừng xẻ tim, máu tràn trề em sợ
Cứ tặng nguyên cả trái em vui liền...

Thơ Phale ngày càng da diết nha, đọc muốn gọi thơ lắm.

Trả lời với trích dẫn
The Following 5 Users Say Thank You to Thu Phong For This Useful Post:
hoatigon208410 (29-01-13), mimosa (30-01-13), phale (30-01-13), úm_bala (31-01-13), vntexuser (29-01-13)
 


Quyền viết bài
Bạn không thể gửi chủ đề mới
Bạn không thể gửi trả lời
Bạn không thể gửi file đính kèm
Bạn không thể sửa bài viết của ḿnh

BB code đang Mở
Mặt cười đang Mở
[IMG] đang Mở
HTML đang Tắt

Chuyển đến


Múi giờ GMT +7. Hiện tại là 09:23 AM

© 2007 - 3.8.7 - BQT không chịu bất cứ trách nhiệm nào từ bài viết của thành viên.