NguyetVien


Trở lại   Nguyệt Viên > Vườn Thơ > Thơ Trữ T́nh
Nạp lại trang này Thơ Ngọc Di

Thông Báo
Hướng dẫn cách đăng kư nick tham gia Nguyệt Viên
Cuộc thi thơ Đường Luật "T́nh yêu 2020""
Lời cảm ơn và h́nh ảnh của chuyến đi "Thương về Miền Trung 2010"

 
 
Công cụ bài viết Kiểu hiển thị
Prev Bài viết trước   Bài viết tiếp theo Next
  #40  
Cũ 28-02-13, 02:24 PM
Phan Duy Phan Duy đang ẩn
CM Tứ Thập Tam Di
 
Tham gia ngày: Nov 2012
Bài gửi: 173
Thanks: 70
Thanked 185 Times in 28 Posts
Mặc định

THU VỀ

Anh nơi này nghe thu về trong gió
Nắng không vàng mà lất phất mưa bay
Chiều nghiêng nghiêng cho dài thêm nỗi nhớ
Thu về rồi! Trên lá, những hàng cây.

Thương Tây Đô lăn tăn chiền sóng vỗ
Hàng dương xanh rũ bóng đứng im ĺm
Có lẽ nào thu về miền châu thổ
Thay hai mùa mưa nắng nhớ thương em.

Chiếc lá rơi trách hờn đêm sao nỡ
Để mảnh trăng tṛn mắc cỡ trăng nghiêng
Trời sang mùa gió đùa theo hơi thở
Thơ thầm th́ nói nhỏ chuyện t́nh riêng.

DND
Trả lời với trích dẫn
The Following 8 Users Say Thank You to Phan Duy For This Useful Post:
hoabeodai (28-02-13), Lan Hương (28-02-13), langthangkhach (28-02-13), Nắng Xuân (28-02-13), Ngọc Mai (28-02-13), Nhím con (28-02-13), tra sua (28-02-13), úm_bala (02-03-13)
 


Quyền viết bài
Bạn không thể gửi chủ đề mới
Bạn không thể gửi trả lời
Bạn không thể gửi file đính kèm
Bạn không thể sửa bài viết của ḿnh

BB code đang Mở
Mặt cười đang Mở
[IMG] đang Mở
HTML đang Tắt

Chuyển đến


Múi giờ GMT +7. Hiện tại là 12:25 PM

© 2007 - 3.8.7 - BQT không chịu bất cứ trách nhiệm nào từ bài viết của thành viên.