NguyetVien


Trở lại   Nguyệt Viên > Vườn Thơ Đường Luật > Thơ Đường Luật Sáng Tác
Nạp lại trang này Thơ thẩn

Thông Báo
Hướng dẫn cách đăng kư nick tham gia Nguyệt Viên
Cuộc thi thơ Đường Luật "T́nh yêu 2020""
Lời cảm ơn và h́nh ảnh của chuyến đi "Thương về Miền Trung 2010"

 
 
Công cụ bài viết Kiểu hiển thị
Prev Bài viết trước   Bài viết tiếp theo Next
  #28  
Cũ 08-08-14, 11:33 AM
kiều thành kiều thành đang ẩn
Member
 
Tham gia ngày: Nov 2011
Bài gửi: 168
Thanks: 1.359
Thanked 1.040 Times in 169 Posts
Mặc định

KHÓC

Khóc cơi trần ai đượm vẻ sầu
Khóc vùi cho dịu những niềm đau
Khóc âm thầm giấu tàn hương lửa
Khóc thẫn thờ trông găy nhịp cầu
Khóc kẻ buông hoài câu nặng nhẹ
Khóc người quên hết nghĩa nồng sâu
Khóc từ khi mới ra đời ấy
Khóc cảnh nhân gian lộn chuyến tàu.
Kiều Thành(06/8/14)

KHÓC

Khóc mạnh nhiều khi vợi bớt sầu
Khóc thầm trong dạ đẫm niềm đau
Khóc duyên lạnh lẽo theo ḍng nước
Khóc chỉ lơ thơ buộc bóng cầu
Khóc bởi tương phùng khơi ư nhạt
Khóc v́ ly biệt dứt t́nh sâu
Khóc thương tất cả đời dang dở
Khóc buổi nh́n theo vệt khói tàu.
Kiều Thành(07/8/14)
Trả lời với trích dẫn
The Following 5 Users Say Thank You to kiều thành For This Useful Post:
Cá chuồn (13-08-14), Gió Bụi (08-08-14), nguyenxuan (08-08-14), Nhím con (08-08-14), Thành Phạm (14-08-14)
 


Quyền viết bài
Bạn không thể gửi chủ đề mới
Bạn không thể gửi trả lời
Bạn không thể gửi file đính kèm
Bạn không thể sửa bài viết của ḿnh

BB code đang Mở
Mặt cười đang Mở
[IMG] đang Mở
HTML đang Tắt

Chuyển đến


Múi giờ GMT +7. Hiện tại là 02:44 AM

© 2007 - 3.8.7 - BQT không chịu bất cứ trách nhiệm nào từ bài viết của thành viên.