NguyetVien


Trở lại   Nguyệt Viên > Vườn Thơ Đường Luật > Thơ Đường Luật Sáng Tác
Nạp lại trang này Thơ thẩn

Thông Báo
Hướng dẫn cách đăng kư nick tham gia Nguyệt Viên
Cuộc thi thơ Đường Luật "T́nh yêu 2020""
Lời cảm ơn và h́nh ảnh của chuyến đi "Thương về Miền Trung 2010"

 
 
Công cụ bài viết Kiểu hiển thị
Prev Bài viết trước   Bài viết tiếp theo Next
  #11  
Cũ 19-01-14, 09:27 PM
kiều thành kiều thành đang ẩn
Member
 
Tham gia ngày: Nov 2011
Bài gửi: 168
Thanks: 1.359
Thanked 1.040 Times in 169 Posts
Mặc định

Quote:
Nguyên văn bởi Lan Hương Xem bài viết
Đất mẹ thiêng liêng người quyết tử
Hoàng Sa măi măi niềm đau ứ
Đêm dài gió lạnh khóc vong linh
Óc ngắn thơ suông bàn quốc sự
Muốn gửi tâm hồn đến biến xanh
Rèn thành khí giới xua quân dữ
Than ôi ước vọng chỉ là mơ
Bởi tại trong tay thiếu một thứ
Cảm ơn bạn Lan Hương đă đồng cảm!
KT đăng thêm bài hơi cũ nhưng cùng chủ đề, bạn LH có hứng th́ họa chơi:

ĐAU XÓT HOÀNG SA

Gió mùa đông bắc lạnh lùng sang
Gợi bóng Hoàng Sa quá phũ phàng
Bảy bốn hồn thiêng ḥa nước biển
Muôn ngàn sóng bạc điểm màu tang
Chinh nhân giữ đảo thân nào tiếc
Quả phụ nh́n con lệ măi tràn
Chẳng biết bao giờ trong chính sử
Ghi ḍng tử sĩ thắm ngời trang!
Kiều Thành (26/12/13)


Lần sửa cuối bởi kiều thành; 20-01-14 lúc 10:36 AM
Trả lời với trích dẫn
The Following 3 Users Say Thank You to kiều thành For This Useful Post:
Cá chuồn (19-01-14), Nắng Xuân (19-01-14), Nhím con (21-01-14)
 


Quyền viết bài
Bạn không thể gửi chủ đề mới
Bạn không thể gửi trả lời
Bạn không thể gửi file đính kèm
Bạn không thể sửa bài viết của ḿnh

BB code đang Mở
Mặt cười đang Mở
[IMG] đang Mở
HTML đang Tắt

Chuyển đến


Múi giờ GMT +7. Hiện tại là 05:51 PM

© 2007 - 3.8.7 - BQT không chịu bất cứ trách nhiệm nào từ bài viết của thành viên.