NguyetVien


Trở lại   Nguyệt Viên > Vườn Thơ > Thơ Trữ T́nh
Nạp lại trang này Góc nhỏ Phale

Thông Báo
Hướng dẫn cách đăng kư nick tham gia Nguyệt Viên
Cuộc thi thơ Đường Luật "T́nh yêu 2020""
Lời cảm ơn và h́nh ảnh của chuyến đi "Thương về Miền Trung 2010"

 
Prev Bài viết trước   Bài viết tiếp theo Next
  #11  
Cũ 11-02-15, 03:41 PM
phale phale đang ẩn
CM Nhị Thập Nhị Nguyên
 
Tham gia ngày: Apr 2010
Bài gửi: 24.805
Thanks: 45.833
Thanked 83.832 Times in 21.719 Posts
Mặc định

Tết

Mùi hương tháng chạp thơm lừng gió
Giục khách đường xa ngược bước về
Tàu đến tàu đi ai kịp vẫy
Mẹ già đang đợi cuối hiên quê…

Ai có nôn nao màu khói bếp
Chiều nay hàng quán mứt trưng rồi
Mai vàng ủ cánh chờ giây trổ
Tháng chạp vô t́nh bỗng nhanh trôi

Tết ghé hàng hiên rung nhánh liễu
Vén rèm gởi nắng, giục hoa thơm
Mắt trẻ ngời lên màu Xuân ấm
Cây cỏ xôn xao má cũng hường…

Có phải Tết xưa theo hoài niệm
Về lay kư ức sáng mai nay
Ngoảnh nh́n cuối nẻo mờ mây trắng
Nghe kỷ niệm dâng nhắc những ngày…

PL 11.2.2015

Lần sửa cuối bởi phale; 21-04-15 lúc 08:36 AM
Trả lời với trích dẫn
The Following 7 Users Say Thank You to phale For This Useful Post:
Cá chuồn (12-02-15), hoatigon208410 (15-02-15), huongnhu (25-02-15), kehotro (12-02-15), mimosa (11-02-15), Nhím con (13-02-15), Thành Phạm (14-02-15)
 

Công cụ bài viết
Kiểu hiển thị

Quyền viết bài
Bạn không thể gửi chủ đề mới
Bạn không thể gửi trả lời
Bạn không thể gửi file đính kèm
Bạn không thể sửa bài viết của ḿnh

BB code đang Mở
Mặt cười đang Mở
[IMG] đang Mở
HTML đang Tắt

Chuyển đến


Múi giờ GMT +7. Hiện tại là 12:19 AM

© 2007 - 3.8.7 - BQT không chịu bất cứ trách nhiệm nào từ bài viết của thành viên.