NguyetVien


Trở lại   Nguyệt Viên > Vườn Thơ > Thơ Trữ T́nh
Nạp lại trang này Góc nhỏ Phale

Thông Báo
Hướng dẫn cách đăng kư nick tham gia Nguyệt Viên
Cuộc thi thơ Đường Luật "T́nh yêu 2020""
Lời cảm ơn và h́nh ảnh của chuyến đi "Thương về Miền Trung 2010"

 
Prev Bài viết trước   Bài viết tiếp theo Next
  #11  
Cũ 15-03-16, 07:11 AM
phale phale đang ẩn
CM Nhị Thập Nhị Nguyên
 
Tham gia ngày: Apr 2010
Bài gửi: 24.805
Thanks: 45.833
Thanked 83.832 Times in 21.719 Posts
Mặc định

Sài G̣n tháng Ba

Phải là anh gởi gió
Vào nơi này cho em
Thương tháng ba nắng cháy
Chút hơi sương gói kèm ?

Hay là thu đến sớm
Hay là đông sang mùa
Mà sáng nay mây lạ
Trên con đường lá đưa

Người phong phanh khăn áo
Co ḿnh lạnh không vơi
Em ra đường buổi sáng
Gió len tay ngùi ngùi

Dường như mây sầu muộn
Dường như phố trầm ngâm
Phải tháng Ba thương nhớ
Một ai xa âm thầm...

Sài G̣n tháng Ba lạnh
Như lạnh nào lan sang
Phải là anh đă gởi
Mùa phương anh chợt tràn...

PL 15.3.2016

Lần sửa cuối bởi phale; 15-03-16 lúc 07:31 AM
Trả lời với trích dẫn
The Following 5 Users Say Thank You to phale For This Useful Post:
Cá chuồn (18-03-16), Hạ Phượng (20-03-16), hoatigon208410 (16-03-16), Huyền Minh (15-03-16), nguyenxuan (06-04-16)
 

Công cụ bài viết
Kiểu hiển thị

Quyền viết bài
Bạn không thể gửi chủ đề mới
Bạn không thể gửi trả lời
Bạn không thể gửi file đính kèm
Bạn không thể sửa bài viết của ḿnh

BB code đang Mở
Mặt cười đang Mở
[IMG] đang Mở
HTML đang Tắt

Chuyển đến


Múi giờ GMT +7. Hiện tại là 04:56 PM

© 2007 - 3.8.7 - BQT không chịu bất cứ trách nhiệm nào từ bài viết của thành viên.