NguyetVien


Trở lại   Nguyệt Viên > Vườn Thơ > Thơ Trữ T́nh
Nạp lại trang này Góc nhỏ Phale

Thông Báo
Hướng dẫn cách đăng kư nick tham gia Nguyệt Viên
Cuộc thi thơ Đường Luật "T́nh yêu 2020""
Lời cảm ơn và h́nh ảnh của chuyến đi "Thương về Miền Trung 2010"

 
Prev Bài viết trước   Bài viết tiếp theo Next
  #11  
Cũ 03-07-10, 03:17 AM
Avatar của hahaha
hahaha hahaha đang ẩn
Member
 
Tham gia ngày: May 2010
Bài gửi: 1.136
Thanks: 2.938
Thanked 4.746 Times in 1.124 Posts
Mặc định

Quote:
Nguyên văn bởi phale Xem bài viết
Hôm nay PL mới tĩnh tâm họa bài thơ này của HHH, xin lỗi đă để HHH chờ lâu nha...

Đậy.

Sao ai chẳng ghé thăm nơi ấy
Một thuở đượm hương giờ lạnh vậy
Nắn nót câu t́nh cố lấp che
Chắt chiu chữ nghĩa gượng vùi đậy
Phương trời tản mát có bao nhiêu
Góc biển phiêu du c̣n được mấy
Hết băo bầu trời lại vẫn xanh
Tay ta lại nắm đời tươi vậy!

Hahaha

Tiếc

Cũng muốn nhiều khi thăm chốn ấy
Mà sao lạ lẫm người ta vậy?
C̣n đây dấu cũ mắt buồn che
Vẫn đó niềm riêng tay xót đậy
Những tưởng t́nh thân, chặt rất nhiều
Đâu ngờ nghĩa cạn, sâu ǵ mấy
Chưa tṛn mộng ước đă phai phôi
Ai vẽ chia ĺa hoang hoải vậy?

PL 2.7.10
Cám ơn Cô giáo xưa nah, cho 3H nợ bài trả lễ nha, hạn ngắn thôi!
Trả lời với trích dẫn
The Following User Says Thank You to hahaha For This Useful Post:
phale (03-07-10)
 

Công cụ bài viết
Kiểu hiển thị

Quyền viết bài
Bạn không thể gửi chủ đề mới
Bạn không thể gửi trả lời
Bạn không thể gửi file đính kèm
Bạn không thể sửa bài viết của ḿnh

BB code đang Mở
Mặt cười đang Mở
[IMG] đang Mở
HTML đang Tắt

Chuyển đến


Múi giờ GMT +7. Hiện tại là 02:45 PM

© 2007 - 3.8.7 - BQT không chịu bất cứ trách nhiệm nào từ bài viết của thành viên.