NguyetVien


Trở lại   Nguyệt Viên > Vườn Thơ > Thơ Trữ T́nh
Nạp lại trang này Góc nhỏ Phale

Thông Báo
Hướng dẫn cách đăng kư nick tham gia Nguyệt Viên
Cuộc thi thơ Đường Luật "T́nh yêu 2020""
Lời cảm ơn và h́nh ảnh của chuyến đi "Thương về Miền Trung 2010"

 
Prev Bài viết trước   Bài viết tiếp theo Next
  #11  
Cũ 24-05-17, 02:31 PM
phale phale đang ẩn
CM Nhị Thập Nhị Nguyên
 
Tham gia ngày: Apr 2010
Bài gửi: 24.805
Thanks: 45.833
Thanked 83.832 Times in 21.719 Posts
Mặc định

Hình như đông

Hình như là đông ghé
Hình như rất khẽ khàng
Lạnh se se gió tối
Hiên dìu dịu Ngọc Lan

Phố nằm co bên phố
Ôm vào lòng chân đi
Lá quàng vai lá mới
Áo thầm thay nhu mì...

Ai hẹn vừa về tới
Chừng xôn xao cuối đường
Có mùa đông theo gót
Giăng sương mù vương vương

Em ngồi bên cửa sổ
Nghe đông nhắc bao điều
Xòe bàn tay hứng gió
Thả đi cùng lêu bêu...

PL 6.12.2016
Trả lời với trích dẫn
 

Công cụ bài viết
Kiểu hiển thị

Quyền viết bài
Bạn không thể gửi chủ đề mới
Bạn không thể gửi trả lời
Bạn không thể gửi file đính kèm
Bạn không thể sửa bài viết của ḿnh

BB code đang Mở
Mặt cười đang Mở
[IMG] đang Mở
HTML đang Tắt

Chuyển đến


Múi giờ GMT +7. Hiện tại là 11:11 PM

© 2007 - 3.8.7 - BQT không chịu bất cứ trách nhiệm nào từ bài viết của thành viên.