NguyetVien


Trở lại   Nguyệt Viên > Vườn Thơ > Thơ Trữ T́nh
Nạp lại trang này Một Chút Có Đôi Khi

Thông Báo
Hướng dẫn cách đăng kư nick tham gia Nguyệt Viên
Cuộc thi thơ Đường Luật "T́nh yêu 2020""
Lời cảm ơn và h́nh ảnh của chuyến đi "Thương về Miền Trung 2010"

Trả lời
  #1  
Cũ 01-10-20, 10:32 PM
Avatar của CM4Q
CM4Q CM4Q đang ẩn
CM Tứ Quái
 
Tham gia ngày: Apr 2010
Đến từ: Xứ lạnh
Bài gửi: 6.162
Thanks: 24.350
Thanked 20.871 Times in 6.081 Posts
Mặc định

Quote:
Nguyên văn bởi Bùi Thúy Mùi Xem bài viết
NGHIÊNG

Đêm nghiêng về phía vô bờ
Cḥng chành nỗi nhớ .. Bến đ̣ xa xôi
Thuyền trăng hờ hững dần trôi
Chân trời kẻ chỉ tim tôi thẫn thờ
Đêm nghiêng về phía vô bờ
Ai hay.. Ai biết .. Ai chờ đợi Ai .?

SG. Nhớ... Bùi Thúy Mùi.!
Ai nghiêng nghiêng mái tóc dài
Để Ai thương nhớ,để Ai ngậm ngùi
Đường trần hỏi có gì vui ???
Mà sao Ai cứ phải vùi nỗi đau???
Để dạ Ai cứ nát nhàu
Để tim Ai nhớ, Ai đau mặc người...
Signature:
" When one door closes, another opens "
Trả lời với trích dẫn
The Following 7 Users Say Thank You to CM4Q For This Useful Post:
Bùi Thúy Mùi (01-10-20), Cá chuồn (02-10-20), nguyenxuan (30-04-21), Nhím con (03-10-20), phale (30-04-21), Thành Phạm (25-06-21), Trần Thành (02-10-20)
Trả lời

Công cụ bài viết
Kiểu hiển thị

Quyền viết bài
Bạn không thể gửi chủ đề mới
Bạn không thể gửi trả lời
Bạn không thể gửi file đính kèm
Bạn không thể sửa bài viết của ḿnh

BB code đang Mở
Mặt cười đang Mở
[IMG] đang Mở
HTML đang Tắt

Chuyển đến


Múi giờ GMT +7. Hiện tại là 08:22 PM

© 2007 - 3.8.7 - BQT không chịu bất cứ trách nhiệm nào từ bài viết của thành viên.