NguyetVien


Trở lại   Nguyệt Viên > Vườn Thơ > Thơ Trữ Tình
Nạp lại trang này Một Chút Có Đôi Khi

Thông Báo
Hướng dẫn cách đăng ký nick tham gia Nguyệt Viên
Cuộc thi thơ Đường Luật "Tình yêu 2020""
Lời cảm ơn và hình ảnh của chuyến đi "Thương về Miền Trung 2010"

 
 
Công cụ bài viết Kiểu hiển thị
Prev Bài viết trước   Bài viết tiếp theo Next
  #7  
Cũ 30-04-21, 02:26 PM
Avatar của CM4Q
CM4Q CM4Q đang ẩn
CM Tứ Quái
 
Tham gia ngày: Apr 2010
Đến từ: Xứ lạnh
Bài gửi: 6.162
Thanks: 24.350
Thanked 20.871 Times in 6.081 Posts
Mặc định

Quote:
Nguyên văn bởi Bùi Thúy Mùi Xem bài viết
ANH HÃY NGỦ YÊN

( kính dâng vong hồn anh trai! )

Anh có nghe ...30 tháng .4 ...
Những khúc ca rộn ràng chiến thắng
Nam – Bắc một nhà thỏa nỗi uớc ao

Chiều nay em đứng lặng chào
Nghĩa trang DỐC BÀ ĐẮC! Nghẹn ngào tiếng em
Thần Linh! Em hỏi nhỏ xem
Vô danh lớp lớp... Anh em mộ nào ?

Cảm nhận qua giọt máu đào
Anh ơi! Có biết em vào thăm đây
Thương anh số kiếp an bài
Phải chăng ? Nằm đó hàng ngày là anh?

Tang thương lửa hận chiến tranh
Hy sinh tuổi trẻ anh giành tự do
Theo mệnh lệnh của Bác Hồ
Quyết giành độc lập tự do nước nhà

Hòa bình rồi anh mãi xa
Ngủ yên anh nhé ! Mẹ già có em.

Bùi Thúy Mùi.!
30/04 Triệu người vui vũng có triệu người buồn. Lắng lòng để đi qua ngày này....
Bài thơ thấm đẫm tình thương, ở đâu đó chắc hương hồn của anh trai chị cũng đang mỉm cười
Signature:
" When one door closes, another opens "
Trả lời với trích dẫn
The Following 5 Users Say Thank You to CM4Q For This Useful Post:
Bùi Thúy Mùi (30-04-21), Cá chuồn (30-04-21), phale (30-04-21), Thành Phạm (01-05-21), Vũ Trường (13-05-21)
 


Quyền viết bài
Bạn không thể gửi chủ đề mới
Bạn không thể gửi trả lời
Bạn không thể gửi file đính kèm
Bạn không thể sửa bài viết của mình

BB code đang Mở
Mặt cười đang Mở
[IMG] đang Mở
HTML đang Tắt

Chuyển đến


Múi giờ GMT +7. Hiện tại là 05:38 AM

© 2007 - 3.8.7 - BQT không chịu bất cứ trách nhiệm nào từ bài viết của thành viên.