NguyetVien


Trở lại   Nguyệt Viên > Vườn Thơ > Thơ Trữ T́nh
Nạp lại trang này Góc nhỏ Phale

Thông Báo
Hướng dẫn cách đăng kư nick tham gia Nguyệt Viên
Cuộc thi thơ Đường Luật "T́nh yêu 2020""
Lời cảm ơn và h́nh ảnh của chuyến đi "Thương về Miền Trung 2010"

 
Prev Bài viết trước   Bài viết tiếp theo Next
  #11  
Cũ 26-04-21, 12:21 PM
phale phale đang ẩn
CM Nhị Thập Nhị Nguyên
 
Tham gia ngày: Apr 2010
Bài gửi: 24.805
Thanks: 45.833
Thanked 83.832 Times in 21.719 Posts
Mặc định

Đôi khi không hiểu v́ sao

Vẫn nhiều khi thèm rơi nước mắt
Ngồi trong đêm ôm gối lặng thầm
Ngàn thương cảm về vây tứ phía
Lệ rơi tràn trong nỗi lặng câm

Tuổi dẫu dày thấy ḿnh vẫn thế
Tim nhu ḿ, nhạy cảm mong manh
Nghe mưa sáng gió chiều chan chứa
Hồn lênh loang muôn phía cḥng chành

Chắc có lẽ điều chi kiếp trước
Vương tơ ḷng miên măi chưa thôi
Hay vết hạt ǵn trong tiềm thức
Rồi đôi khi nhao nhác t́m trồi
...
Ngồi tựa bóng, co ḿnh tuôn lệ
Ừ th́ thôi, như phút gột ḿnh
Cho phai bớt sầu xưa buồn cũ
Trôi nỗi niềm đi nốt ba sinh...

PL 25.4.2021

Lần sửa cuối bởi phale; 26-04-21 lúc 10:05 PM
Trả lời với trích dẫn
The Following 6 Users Say Thank You to phale For This Useful Post:
Bùi Thúy Mùi (01-05-21), Cá chuồn (26-04-21), Lệ T́nh (02-08-21), Nhím con (26-04-21), Thành Phạm (01-05-21), Vũ Trường (26-04-21)
 

Công cụ bài viết
Kiểu hiển thị

Quyền viết bài
Bạn không thể gửi chủ đề mới
Bạn không thể gửi trả lời
Bạn không thể gửi file đính kèm
Bạn không thể sửa bài viết của ḿnh

BB code đang Mở
Mặt cười đang Mở
[IMG] đang Mở
HTML đang Tắt

Chuyển đến


Múi giờ GMT +7. Hiện tại là 09:54 PM

© 2007 - 3.8.7 - BQT không chịu bất cứ trách nhiệm nào từ bài viết của thành viên.