NguyetVien


Trở lại   Nguyệt Viên > Vườn Thơ > Thơ Trữ T́nh
Nạp lại trang này Góc nhỏ Phale

Thông Báo
Hướng dẫn cách đăng kư nick tham gia Nguyệt Viên
Cuộc thi thơ Đường Luật "T́nh yêu 2020""
Lời cảm ơn và h́nh ảnh của chuyến đi "Thương về Miền Trung 2010"

Trả lời
  #1  
Cũ 23-08-21, 04:37 PM
phale phale đang ẩn
CM Nhị Thập Nhị Nguyên
 
Tham gia ngày: Apr 2010
Bài gửi: 24.805
Thanks: 45.833
Thanked 83.832 Times in 21.719 Posts
Mặc định

Phố mùa hay mưa

Cơn mưa vừa ghé tới
Giăng mù ô cửa xanh
Vẫn là mưa vời vợi
Lay ḷng em cḥng chành

Người đầu non cuối biển
Lạc theo mùa từ khi
Người nhớ nhung gói ghém
Gởi vào thơ nhu ḿ

Ngàn hạt mưa va lá
Nhịp trầm như du ca
Phố phường cơn mộng xế
Lặng yên trong mưa nḥa

Ta lâu rồi không nhắc
Một mùa quen xa xôi
Phố mùa mưa hay ghé
Chợt ḷng em bời bời
...
(Nhớ nhung c̣n nguyên thế
Chỉ riêng ḿnh em thôi
Gót chân người lữ thứ
Đă lạc trong vạn người...)

PL 23.8.2021

Lần sửa cuối bởi phale; 23-08-21 lúc 05:37 PM
Trả lời với trích dẫn
The Following 3 Users Say Thank You to phale For This Useful Post:
Cá chuồn (23-08-21), Nhím con (24-08-21), Vũ Trường (23-08-21)
  #2  
Cũ 24-08-21, 03:57 PM
phale phale đang ẩn
CM Nhị Thập Nhị Nguyên
 
Tham gia ngày: Apr 2010
Bài gửi: 24.805
Thanks: 45.833
Thanked 83.832 Times in 21.719 Posts
Mặc định

V́ sao

Em cũng không hiểu nữa
V́ sao em chưa nguôi
Những vết dằm giông băo
C̣n luyên thuyên ngậm ngùi

Như v́ sao hiện hữu
Ngay cả khi đêm tàn
Trái tim em ǵn giữ
Cuộc t́nh dẫu tan hoang

Như vơ vàng héo úa
Để xanh lại ngày xanh
Em nào đâu chiếc lá
Cớ chi vương ngọn ngành

Rất nhiều khi em khóc
Tiếc thương em hôm nào
Em một thời khờ dại
Yêu một người lao đao

Tưởng rằng tàn sẽ lụi
Người xa rồi sẽ quên
Sao cuộc t́nh ảo ảnh
Vẫn vẫy tay gọi t́m...

PL 24.8.2021
Trả lời với trích dẫn
The Following User Says Thank You to phale For This Useful Post:
Nhím con (24-08-21)
  #3  
Cũ 24-08-21, 04:43 PM
phale phale đang ẩn
CM Nhị Thập Nhị Nguyên
 
Tham gia ngày: Apr 2010
Bài gửi: 24.805
Thanks: 45.833
Thanked 83.832 Times in 21.719 Posts
Mặc định

Cà phê một ḿnh

Ngồi ban công nho nhỏ
Nhấp cà phê một ḿnh
Mưa xô xô ngọn cỏ
Gió ngịch ngịch phong linh

Phố mờ mờ phố vắng
Lá bay bay lá vàng
Đất trời cơn trọng bệnh
Vạn vạn người hoang mang

Bời bời bao tao ngộ
Tương phùng muôn mông lung
Những bàn tay hụt nắm
Đă khói hương bay ṿng

Người cà phê cuối buổi
Nghĩ bần thần thế gian
Yêu thương nào c̣n giữ
Thả cho nhân thế tràn...

PL 24.8.2021
Trả lời với trích dẫn
The Following 7 Users Say Thank You to phale For This Useful Post:
Bùi Thúy Mùi (24-08-21), Cá chuồn (28-08-21), CM4Q (25-08-21), Lệ T́nh (27-08-21), Nắng Xuân (24-08-21), Nhím con (24-08-21), Thành Phạm (25-08-21)
  #4  
Cũ 24-08-21, 06:20 PM
phale phale đang ẩn
CM Nhị Thập Nhị Nguyên
 
Tham gia ngày: Apr 2010
Bài gửi: 24.805
Thanks: 45.833
Thanked 83.832 Times in 21.719 Posts
Mặc định

Mưa hay lệ đổ

Rỉ rả ngoài song rỉ rả mưa
Người trong khung cửa lạnh hơi lùa
Mưa như lệ đổ mùa tang tóc
Lửa đỏ ḷ thiêu những kiếp vừa

Ảm đạm mênh mông đời trầm lụy
Kiếp người rơ rệt quá mong manh
Mất c̣n tích tắc làn hơi thở
Covid hận chi cố giật giành

Ta thấy ḷng ta cơn mưa đẫm
Niềm thương sóng trỗi xót muôn ai
Vạn ngàn ly cách chùng tay với
Lặng hắt theo mưa tiếng thở dài

Biết gởi về đâu lời chú nguyện
Bàn tay ma quỷ hăy thôi đi
Đừng vầy vọc nữa bao phận số
Lệ đă như mưa hỏi muốn ǵ...

PL 24.8.2021
Trả lời với trích dẫn
The Following 8 Users Say Thank You to phale For This Useful Post:
Bùi Thúy Mùi (24-08-21), Cá chuồn (28-08-21), CM4Q (25-08-21), Lệ T́nh (27-08-21), Nắng Xuân (24-08-21), Nhím con (25-08-21), Thành Phạm (25-08-21), Vũ Trường (24-08-21)
  #5  
Cũ 24-08-21, 10:34 PM
phale phale đang ẩn
CM Nhị Thập Nhị Nguyên
 
Tham gia ngày: Apr 2010
Bài gửi: 24.805
Thanks: 45.833
Thanked 83.832 Times in 21.719 Posts
Mặc định

Không đề

Bỗng chạm vào đâu cũng nhớ người
Như là kư ức thích trêu chơi
Nỗi niềm lửa cũ lùa tro dậy
Lần giở ngày xưa hiện một thời

Kỷ niệm không dưng về khuấy động
Bao ngày dành dỗ chợt như dư
Lẽ nào mộng cũ hồi sinh lại
Nhắc nhở tên ai đă mịt mù

Người chỉ ngang qua mùa tuyết nguyệt
Dấu giày rêu phủ cũng từ lâu
Ngọn đèn bấc lụn ngày phai bạc
Khắc khoải lần chong của buổi đầu

Có lẽ là em ân nghĩa trọng
Nặng t́nh giây phút đỡ đần xa
Kiếp này chắc hẳn ḷng ghi khắc
Kiếp nữa trả vay để gọi là…

PL 24.8.2021

Lần sửa cuối bởi phale; 25-08-21 lúc 09:12 AM
Trả lời với trích dẫn
The Following 6 Users Say Thank You to phale For This Useful Post:
Bùi Thúy Mùi (28-08-21), Cá chuồn (28-08-21), CM4Q (25-08-21), Lệ T́nh (27-08-21), Nhím con (25-08-21), Thành Phạm (25-08-21)
  #6  
Cũ 25-08-21, 12:18 AM
phale phale đang ẩn
CM Nhị Thập Nhị Nguyên
 
Tham gia ngày: Apr 2010
Bài gửi: 24.805
Thanks: 45.833
Thanked 83.832 Times in 21.719 Posts
Mặc định

Không muốn ngủ

Nhiều đêm không muốn ngủ
Xem này rồi đọc kia
Giữa ḍng tin tư lự
Nỗi nhân gian bộn bề

Ngẫm bao điều nghe thấy
Thuơng địa cầu đơn côi
Trong mênh mông vũ trụ
Địa cầu nhỏ nhoi thôi

Ta-vạn điều c̣n học
Đến địa cầu tầm sư
C̣n quẩn quanh cơm áo
Trong thế gian khật khừ

NGƯỜI - chỉ là nửa mặt
Phần CON cũng cạnh kề
Ta và ta đối mặt
Cuộc chiến dài lê thê

Từ đâu ḿnh đến vậy
Rồi mai sẽ về đâu
Gầy bao nhiêu nần nợ
Chắc rồi trả mai sau

Ôi cuộc đời hữu hạn
Bài học dày muôn chuơng
Ta lạc lầm chắc hẳn
Hoài loay hoay đời thường

Những đêm không muốn ngủ
Tự nh́n ḿnh so đo
Sứ mệnh nào chưa trọn
Nghe mê cung dẫm ḍ…

PL 25.8.2021

Lần sửa cuối bởi phale; 25-08-21 lúc 09:12 AM
Trả lời với trích dẫn
The Following 6 Users Say Thank You to phale For This Useful Post:
Bùi Thúy Mùi (28-08-21), Cá chuồn (28-08-21), CM4Q (25-08-21), Lệ T́nh (27-08-21), Nhím con (25-08-21), Thành Phạm (25-08-21)
  #7  
Cũ 25-08-21, 07:03 PM
phale phale đang ẩn
CM Nhị Thập Nhị Nguyên
 
Tham gia ngày: Apr 2010
Bài gửi: 24.805
Thanks: 45.833
Thanked 83.832 Times in 21.719 Posts
Mặc định

Trách tim ḿnh chẳng đủ vô t́nh

Thôi em không che mặt nữa
Không gạt gẫm ḿnh tự dối đă quên
Triền cát đó hôm nồng nàn ngọn sóng
Em hiểu ḷng em da diết thật nhiều

Em thôi hỏi v́ sao can cớ
V́ sao anh...? V́ sao những phôi pha
Người có thể lối quen không về lại
Th́ riêng em cũng thương nhớ thật thà

Em không hỏi Nguyệt Tơ v́ đâu nữa
Giữ lặng thầm giấc mộng dẫu khói sương
Cũng không trách một thời em khờ dại
Quyến luyến không thôi hoa lá cung đường

Là em vậy, kệ người bao đổi khác
Vẫn tạ ḷng tay nắm một mùa giông
Như trẻ nhỏ nhớ muôn đời cổ tích
Em giữ trong em anh của lần cùng...

PL 25.8.2021
Trả lời với trích dẫn
The Following 5 Users Say Thank You to phale For This Useful Post:
Bùi Thúy Mùi (28-08-21), Cá chuồn (28-08-21), Lệ T́nh (27-08-21), Nhím con (26-08-21), Thành Phạm (25-08-21)
Trả lời

Công cụ bài viết
Kiểu hiển thị

Quyền viết bài
Bạn không thể gửi chủ đề mới
Bạn không thể gửi trả lời
Bạn không thể gửi file đính kèm
Bạn không thể sửa bài viết của ḿnh

BB code đang Mở
Mặt cười đang Mở
[IMG] đang Mở
HTML đang Tắt

Chuyển đến


Múi giờ GMT +7. Hiện tại là 01:15 PM

© 2007 - 3.8.7 - BQT không chịu bất cứ trách nhiệm nào từ bài viết của thành viên.