NguyetVien


Trở lại   Nguyệt Viên > Vườn Thơ > Thơ Trữ T́nh
Nạp lại trang này Quán ven đường

Thông Báo
Hướng dẫn cách đăng kư nick tham gia Nguyệt Viên
Cuộc thi thơ Đường Luật "T́nh yêu 2020""
Lời cảm ơn và h́nh ảnh của chuyến đi "Thương về Miền Trung 2010"

Trả lời
  #1  
Cũ 11-07-10, 03:41 PM
MoonRiver MoonRiver đang ẩn
 
Tham gia ngày: Apr 2010
Bài gửi: 2.274
Thanks: 2.051
Thanked 10.302 Times in 2.200 Posts
Mặc định

Quote:
Nguyên văn bởi viet tam Xem bài viết
Cafe có đây khách ạ
Một ly cho đắng thêm đời
Nỗi buồn chôn sâu trong dạ
Theo từng vị đắng mà vơi

Một ly cafe em mời
Nồng nàn dù không đường nhé
Ấm ḷng một người cô lẻ
Giọt đắng tan mềm môi ai
CAPHE CHỦ NHẬT

Lang thang Chủ nhật... Buồn!!!
Ca - phê từng giọt.... Đắng!
Mênh mang ḷng nhớ... Lặng!
Thèm được chút rượu...Say!

Gió lạc thổi mắt....Cay!
Ngẩn ngơ xa xăm...Đợi!
Ân t́nh nay có...Vợi?
Một ḿnh bóng....
Chơi vơi....
Signature:

Trả lời với trích dẫn
The Following 3 Users Say Thank You to MoonRiver For This Useful Post:
Nhím con (11-07-10), phale (11-07-10), viet tam (11-07-10)
  #2  
Cũ 11-07-10, 03:45 PM
phale phale đang ẩn
CM Nhị Thập Nhị Nguyên
 
Tham gia ngày: Apr 2010
Bài gửi: 24.805
Thanks: 45.833
Thanked 83.832 Times in 21.719 Posts
Mặc định

Quote:
Nguyên văn bởi MoonRiver Xem bài viết
CAPHE CHỦ NHẬT

Lang thang Chủ nhật... Buồn!!!
Ca - phê từng giọt.... Đắng!
Mênh mang ḷng nhớ... Lặng!
Thèm được chút rượu...Say!

Gió lạc thổi mắt....Cay!
Ngẩn ngơ xa xăm...Đợi!
Ân t́nh nay có...Vợi?
Một ḿnh bóng....
Chơi vơi....
Ơ..lạ...
Thơ Moon lạ ghê. Chiều nay SG băo nà...
Trả lời với trích dẫn
The Following User Says Thank You to phale For This Useful Post:
viet tam (11-07-10)
  #3  
Cũ 12-07-10, 08:43 AM
Lữ Khách Lữ Khách đang ẩn
Member
 
Tham gia ngày: Apr 2010
Bài gửi: 917
Thanks: 2.587
Thanked 4.832 Times in 908 Posts
Mặc định

Quote:
Nguyên văn bởi MoonRiver Xem bài viết
CAPHE CHỦ NHẬT

Lang thang Chủ nhật... Buồn!!!
Ca - phê từng giọt.... Đắng!
Mênh mang ḷng nhớ... Lặng!
Thèm được chút rượu...Say!

Gió lạc thổi mắt....Cay!
Ngẩn ngơ xa xăm...Đợi!
Ân t́nh nay có...Vợi?
Một ḿnh bóng....
Chơi vơi....

Nhớ em chợt thấy…..buồn
Nhấp giọt sầu nghẹn …..đắng
Mong trong ḷng ḿnh…..lặng
T́m quên trong men…..say
Buồn vương mắt anh ….cay
Bao năm rồi vẫn….đợi
Dấu yêu xa vời …..vợi
Anh một ḿnh chơi vơi
Trả lời với trích dẫn
The Following 5 Users Say Thank You to Lữ Khách For This Useful Post:
Huyzozo (18-07-10), LonelyStar (22-07-10), MoonRiver (12-07-10), phale (12-07-10), viet tam (12-07-10)
Trả lời

Công cụ bài viết
Kiểu hiển thị

Quyền viết bài
Bạn không thể gửi chủ đề mới
Bạn không thể gửi trả lời
Bạn không thể gửi file đính kèm
Bạn không thể sửa bài viết của ḿnh

BB code đang Mở
Mặt cười đang Mở
[IMG] đang Mở
HTML đang Tắt

Chuyển đến


Múi giờ GMT +7. Hiện tại là 10:07 PM

© 2007 - 3.8.7 - BQT không chịu bất cứ trách nhiệm nào từ bài viết của thành viên.