NguyetVien


Trở lại   Nguyệt Viên > Vườn Thơ > Thơ Trữ T́nh
Nạp lại trang này Quán ven đường

Thông Báo
Hướng dẫn cách đăng kư nick tham gia Nguyệt Viên
Cuộc thi thơ Đường Luật "T́nh yêu 2020""
Lời cảm ơn và h́nh ảnh của chuyến đi "Thương về Miền Trung 2010"

 
Prev Bài viết trước   Bài viết tiếp theo Next
  #11  
Cũ 11-07-10, 04:09 PM
phale phale đang ẩn
CM Nhị Thập Nhị Nguyên
 
Tham gia ngày: Apr 2010
Bài gửi: 24.805
Thanks: 45.833
Thanked 83.832 Times in 21.719 Posts
Mặc định

Quote:
Nguyên văn bởi viet tam Xem bài viết
viettam ...ghét nhất là đặt tựa bài đó, huhu


Em gói hương vào áo
Hít hà trong những đêm
H́nh dung người bên cạnh
Cho giấc mơ ngọt mềm

Em gói t́nh vào giấy
Đốt một ngày mưa trôi
T́nh xa người xa xôi
Gửi hồn theo làn khói

Em gói lời mật ngọt
Vào quyển sách bên giường
Mội đêm xem nhớ lại
Chút t́nh nồng vấn vương

em gói ánh mắt anh
vào ánh đèn trên tường
mỗi khi say giấc mộng
có anh nh́n thân thương

em gói từng gói nhỏ
dấu vào trong tóc mềm
mỗi ngày như sống lại
tóc bạc đầu chông chênh
Bài này của VT tứ thơ thật hay...
Hơi bị vướng vần ở khổ thứ 4 chút VT nhỉ?
Bài này VT đặt tựa là GÓI đi..
Trả lời với trích dẫn
The Following User Says Thank You to phale For This Useful Post:
viet tam (11-07-10)
 

Công cụ bài viết
Kiểu hiển thị

Quyền viết bài
Bạn không thể gửi chủ đề mới
Bạn không thể gửi trả lời
Bạn không thể gửi file đính kèm
Bạn không thể sửa bài viết của ḿnh

BB code đang Mở
Mặt cười đang Mở
[IMG] đang Mở
HTML đang Tắt

Chuyển đến


Múi giờ GMT +7. Hiện tại là 03:15 PM

© 2007 - 3.8.7 - BQT không chịu bất cứ trách nhiệm nào từ bài viết của thành viên.