NguyetVien


Trở lại   Nguyệt Viên > Vườn Thơ > Thơ Trữ T́nh
Nạp lại trang này Góc nhỏ Phale

Thông Báo
Hướng dẫn cách đăng kư nick tham gia Nguyệt Viên
Cuộc thi thơ Đường Luật "T́nh yêu 2020""
Lời cảm ơn và h́nh ảnh của chuyến đi "Thương về Miền Trung 2010"

 
Prev Bài viết trước   Bài viết tiếp theo Next
  #10  
Cũ 28-08-10, 11:47 AM
phale phale đang ẩn
CM Nhị Thập Nhị Nguyên
 
Tham gia ngày: Apr 2010
Bài gửi: 24.805
Thanks: 45.833
Thanked 83.832 Times in 21.719 Posts
Mặc định

Quote:
Nguyên văn bởi NgạoThiên Xem bài viết
Một Túp Lều Tranh Hai Trái Tim Vàng

Một đời sống kiếp cầm ca

Túp lều tranh đó nơi ta trú ḿnh

Lều này tuy bé nhưng xinh

Tranh kia tuy rách nhưng t́nh cao la

Hai người sống giữa một nhà

Trái tim ḥa nhịp bài ca tháng ngày

Tim hồng máu đỏ nồng say

Vàng nhung gấm lụa có thay thế bằng

NT


NT ghé qua gửi PL vài ḍng .Mong Pl đừng chê ha
Cảm ơn Ngạo Thiên ghé chơi nhà PL nha...

Lều tranh đâu nữa? Khó t́m
Người ơi vời vẽ chi miền ảo hư
Ngó ra phố xá bây chừ
Người ta chỉ thích khư khư nhà lầu
Xe hơi cũng phải loại ngầu
Người yêu cũng phải bồ câu "Chân dài"
...
Lều tranh giờ chẳng ai xài
Nên thơ ṃn mỏi thở dài với nhau...

Vài ḍng đùa với bạn nha.
Trả lời với trích dẫn
The Following 2 Users Say Thank You to phale For This Useful Post:
NgạoThiên (28-08-10), Như Diệu Linh (28-08-10)
 

Công cụ bài viết
Kiểu hiển thị

Quyền viết bài
Bạn không thể gửi chủ đề mới
Bạn không thể gửi trả lời
Bạn không thể gửi file đính kèm
Bạn không thể sửa bài viết của ḿnh

BB code đang Mở
Mặt cười đang Mở
[IMG] đang Mở
HTML đang Tắt

Chuyển đến


Múi giờ GMT +7. Hiện tại là 11:02 PM

© 2007 - 3.8.7 - BQT không chịu bất cứ trách nhiệm nào từ bài viết của thành viên.