NguyetVien


Trở lại   Nguyệt Viên > Vườn Thơ > Thơ Quán > Những cuộc thi thơ > Cuộc thi "Thơ T́nh Cuối Mùa Thu"
Nạp lại trang này Bài dự thi "Thơ T́nh Cuối Mùa Thu" - Thể loại Thơ tự do

Thông Báo
Hướng dẫn cách đăng kư nick tham gia Nguyệt Viên
Cuộc thi thơ Đường Luật "T́nh yêu 2020""
Lời cảm ơn và h́nh ảnh của chuyến đi "Thương về Miền Trung 2010"

 
Prev Bài viết trước   Bài viết tiếp theo Next
  #11  
Cũ 15-10-10, 08:26 AM
Lữ Khách Lữ Khách đang ẩn
Member
 
Tham gia ngày: Apr 2010
Bài gửi: 917
Thanks: 2.587
Thanked 4.832 Times in 908 Posts
Mặc định

MTTD - 50

MÙA THU CHẾT

Chiều đại ngàn mưa trắng cả không gian
Những cành cây oằn ḿnh trong gió táp
Mái trường tung từng mảng
Lạnh buốt cô đơn
Nơi em về xao xác lá vàng hơn
Giọt nắng hanh hao ươm vàng lối nhỏ
Nơi anh về trời tuôn lệ đổ
Áp thấp xa bờ phá nát cao nguyên
Nhớ thu nào ánh mắt chao nghiêng
Chàng Đam San để hồn ra biển
Đôi vai trần của em rơi vào trong tầm nỏ
Chiếc lưng anh thành tảng đá em t́
Đêm từng đêm ngắm sao nhỏ li ti
T́m sao nào là thần rừng, thần suối
Tay lồng tay ḿnh bên nhau đắm đuối
Mơ về hạnh phúc lứa đôi
Quên sao bao chiều cùng ngắm mưa rơi
Thề lũ cuốn nếu ai người bội phản…
…Vậy mà đă ba mùa con nai đi t́m bạn
Anh vẫn chơi vơi trên xóm núi quê mùa
Thu triền miên tê tái những cơn mưa
Ḷng anh đă không em – mùa thu chết.
The Following 10 Users Say Thank You to Lữ Khách For This Useful Post:
Cá chuồn (16-10-10), CM4Q (15-10-10), cô bé mưa (17-10-10), hoatigon208410 (06-11-10), Huyzozo (15-10-10), LonelyStar (15-10-10), phale (15-10-10), Quân Tấn (05-11-10), Trung_DNai ! (16-10-10), VỀ MIỀN TRUNG (22-10-10)
 

Công cụ bài viết
Kiểu hiển thị

Quyền viết bài
Bạn không thể gửi chủ đề mới
Bạn không thể gửi trả lời
Bạn không thể gửi file đính kèm
Bạn không thể sửa bài viết của ḿnh

BB code đang Mở
Mặt cười đang Mở
[IMG] đang Mở
HTML đang Tắt

Chuyển đến


Múi giờ GMT +7. Hiện tại là 08:52 PM

© 2007 - 3.8.7 - BQT không chịu bất cứ trách nhiệm nào từ bài viết của thành viên.