NguyetVien


Trở lại   Nguyệt Viên > Vườn Thơ > Thơ Trữ T́nh
Nạp lại trang này Góc nhỏ Phale

Thông Báo
Hướng dẫn cách đăng kư nick tham gia Nguyệt Viên
Cuộc thi thơ Đường Luật "T́nh yêu 2020""
Lời cảm ơn và h́nh ảnh của chuyến đi "Thương về Miền Trung 2010"

 
Prev Bài viết trước   Bài viết tiếp theo Next
  #11  
Cũ 06-05-10, 10:37 AM
phale phale đang ẩn
CM Nhị Thập Nhị Nguyên
 
Tham gia ngày: Apr 2010
Bài gửi: 24.805
Thanks: 45.833
Thanked 83.832 Times in 21.719 Posts
Mặc định

Quote:
Nguyên văn bởi thachanhtim Xem bài viết
Đêm ....

Đêm co ro, mộng mị bởi v́ đâu ?
Giấc mơ hoang, chập chờn bao ước hẹn
Để sáng mai - vẫn nụ cười nguyên vẹn
Tấn tṛ đời - mang gánh đến bao lâu ?

Đêm không anh, sao đếm hết giọt sầu ?
Một ḿnh vắng - dỗi hờn tim bật khóc
Chông chênh quá - hỏi anh? sao hoài "Nợ"
Đêm gọi thầm ...ṿng tay ...đang nơi đâu ?

Đêm khắc khoải ...nhủ ḷng măi âm thầm
Rồi một mai - khi ḷng người đă hiểu
Hạnh phúc ḿnh - vẹn nguyên điều hứa hẹn
Chốn đồng người ....t́m ai ? cơi nhân gian ..
15.09.09

P/S: Lâu lâu vào thả vu vơ ..để ai đó c̣n biết đang nợ nơi đâu đó ...hà hà...
Nợ này chưa đủ ba sinh
Nên duyên th́ có mà t́nh th́ không..
Trả lời với trích dẫn
 

Công cụ bài viết
Kiểu hiển thị

Quyền viết bài
Bạn không thể gửi chủ đề mới
Bạn không thể gửi trả lời
Bạn không thể gửi file đính kèm
Bạn không thể sửa bài viết của ḿnh

BB code đang Mở
Mặt cười đang Mở
[IMG] đang Mở
HTML đang Tắt

Chuyển đến


Múi giờ GMT +7. Hiện tại là 06:20 PM

© 2007 - 3.8.7 - BQT không chịu bất cứ trách nhiệm nào từ bài viết của thành viên.