NguyetVien


Trở lại   Nguyệt Viên > Vườn Thơ > Thơ Trữ T́nh
Nạp lại trang này Góc nhỏ Phale

Thông Báo
Hướng dẫn cách đăng kư nick tham gia Nguyệt Viên
Cuộc thi thơ Đường Luật "T́nh yêu 2020""
Lời cảm ơn và h́nh ảnh của chuyến đi "Thương về Miền Trung 2010"

 
Prev Bài viết trước   Bài viết tiếp theo Next
  #11  
Cũ 06-05-10, 11:01 AM
phale phale đang ẩn
CM Nhị Thập Nhị Nguyên
 
Tham gia ngày: Apr 2010
Bài gửi: 24.805
Thanks: 45.833
Thanked 83.832 Times in 21.719 Posts
Mặc định

Quote:
Nguyên văn bởi Tường Thụy Xem bài viết
ĐÔNG SỚM

Mới giữa thu mà đă lạnh
Gió may ngoài cửa rập ŕnh
Thưa bạn đến chơi không rượu
Dở câu thơ viết suông t́nh.

Ḷ sưởi lâu rồi nằm im
Nửa thanh củi không đủ nhóm
H́nh như đông nay đến sớm
Loay hoay chắn gió một ḿnh.


3/10/2009
TT
Một ḿnh

Em cũng vừa đóng cửa ngăn sương
Ḷ sưởi cũ, nhen hoài không cháy nữa
Chiếc áo len mấy lần đan lần lựa
Bàn tay thèm hơi ấm, ủ trong chăn

Sài g̣n không đông mà cũng lạnh giăng
Gió thổi mù sa vào trong áo khép
Em một ḿnh, không bờ vai để nép
Tay dỗ tay ḿnh, cho đêm ngắn dần đi

Thôi cứ một ḿnh vui với riêng tư
Bấc đă ngắn, dầu châm vào hoang phí
Ta với ta và với thơ thủ thỉ
Mai nữa một ḿnh cơi hết nhẹ nhàng sang...

PL 3.10.09
Trả lời với trích dẫn
 

Công cụ bài viết
Kiểu hiển thị

Quyền viết bài
Bạn không thể gửi chủ đề mới
Bạn không thể gửi trả lời
Bạn không thể gửi file đính kèm
Bạn không thể sửa bài viết của ḿnh

BB code đang Mở
Mặt cười đang Mở
[IMG] đang Mở
HTML đang Tắt

Chuyển đến


Múi giờ GMT +7. Hiện tại là 12:22 AM

© 2007 - 3.8.7 - BQT không chịu bất cứ trách nhiệm nào từ bài viết của thành viên.