NguyetVien


Trở lại   Nguyệt Viên > Vườn Thơ > Thơ Trữ T́nh
Nạp lại trang này Góc nhỏ Phale

Thông Báo
Hướng dẫn cách đăng kư nick tham gia Nguyệt Viên
Cuộc thi thơ Đường Luật "T́nh yêu 2020""
Lời cảm ơn và h́nh ảnh của chuyến đi "Thương về Miền Trung 2010"

 
Prev Bài viết trước   Bài viết tiếp theo Next
  #11  
Cũ 06-05-10, 11:08 AM
phale phale đang ẩn
CM Nhị Thập Nhị Nguyên
 
Tham gia ngày: Apr 2010
Bài gửi: 24.805
Thanks: 45.833
Thanked 83.832 Times in 21.719 Posts
Mặc định

Quote:
Nguyên văn bởi Hạt Bụi Nhỏ Xem bài viết


Nhớ ngồi đan chiếc lá thơ
Mùa thu nhuộm cả trời mơ vơ vàng
Xin đừng níu bước thời gian
Kẻo tim trở giấc ...khẽ khàng nhớ ơi

Bóng trăng ,ai thả mà rơi
Nhớ này , ai thả mà chơi vơi sầu ?
Tóc đêm ngỡ đă phai màu
Hay bởi v́ nhớ bạc đầu trong đêm ...?

Ai đem nhớ khắc thành tên
Để tôi chẳng nở đành quên , nhớ à

Thanh Tú

Chị PL cho Nhỏ nhớ ké ,một chút nhé ...đêm này h́nh như là một đêm rất dài ...

Một đêm dài có thơ để sẻ chia, chắc Nhỏ cũng đă đỡ lạnh chút nào...

Bóng trăng, ai thả mà rơi
Nhớ này, ai thả mà chơi vơi sầu ?

Câu hỏi này của Nhỏ thật khó trả lời phải không Nhỏ?
PL mong một ngày nào đó Nhỏ sẽ nói:

Bóng trăng thả ánh vàng rơi
Ấm nồng như lửa, sưởi vơi dạ sầu...

Nhỏ nhé!
Trả lời với trích dẫn
 

Công cụ bài viết
Kiểu hiển thị

Quyền viết bài
Bạn không thể gửi chủ đề mới
Bạn không thể gửi trả lời
Bạn không thể gửi file đính kèm
Bạn không thể sửa bài viết của ḿnh

BB code đang Mở
Mặt cười đang Mở
[IMG] đang Mở
HTML đang Tắt

Chuyển đến


Múi giờ GMT +7. Hiện tại là 07:58 AM

© 2007 - 3.8.7 - BQT không chịu bất cứ trách nhiệm nào từ bài viết của thành viên.