NguyetVien


Trở lại   Nguyệt Viên > Vườn Thơ > Thơ Trữ T́nh
Nạp lại trang này Góc nhỏ Phale

Thông Báo
Hướng dẫn cách đăng kư nick tham gia Nguyệt Viên
Cuộc thi thơ Đường Luật "T́nh yêu 2020""
Lời cảm ơn và h́nh ảnh của chuyến đi "Thương về Miền Trung 2010"

 
Prev Bài viết trước   Bài viết tiếp theo Next
  #11  
Cũ 06-05-10, 01:41 PM
phale phale đang ẩn
CM Nhị Thập Nhị Nguyên
 
Tham gia ngày: Apr 2010
Bài gửi: 24.805
Thanks: 45.833
Thanked 83.832 Times in 21.719 Posts
Mặc định

Quote:
Nguyên văn bởi hahaha Xem bài viết
ối zời ơi!
ối Zời ơi
sao ai lại cứ
phí hoài ngày xanh
B́nh yên vốn đă đẹp lành
sao ai
lại cứ ĺa cành
hằng mong......
suối nào cũng chảy ra sông.......
đời vui ....
hoà hợp ....
vợ chồng...thế thôi!
nh́n quanh là hết một đời.....
sao ai
rong ruổi
hụt hơi....nửa mùa
hồn lai...lai tỉnh hay chưa!?

Viết trong cơn say hử TS?


Vụng bút đành thôi dang dở ấy
Màu sơn nhạt nhẽo gió mưa trôi
Biển c̣n âm ỉ ngàn cơn sóng
Lặng lẽ dă tràng xe cát thôi
Trả lời với trích dẫn
 

Công cụ bài viết
Kiểu hiển thị

Quyền viết bài
Bạn không thể gửi chủ đề mới
Bạn không thể gửi trả lời
Bạn không thể gửi file đính kèm
Bạn không thể sửa bài viết của ḿnh

BB code đang Mở
Mặt cười đang Mở
[IMG] đang Mở
HTML đang Tắt

Chuyển đến


Múi giờ GMT +7. Hiện tại là 01:11 PM

© 2007 - 3.8.7 - BQT không chịu bất cứ trách nhiệm nào từ bài viết của thành viên.