NguyetVien


Trở lại   Nguyệt Viên > Vườn Thơ > Thơ Trữ T́nh
Nạp lại trang này Góc nhỏ Phale

Thông Báo
Hướng dẫn cách đăng kư nick tham gia Nguyệt Viên
Cuộc thi thơ Đường Luật "T́nh yêu 2020""
Lời cảm ơn và h́nh ảnh của chuyến đi "Thương về Miền Trung 2010"

Trả lời
  #1  
Cũ 06-05-10, 03:43 PM
phale phale đang ẩn
CM Nhị Thập Nhị Nguyên
 
Tham gia ngày: Apr 2010
Bài gửi: 24.805
Thanks: 45.833
Thanked 83.832 Times in 21.719 Posts
Mặc định

Quote:
Nguyên văn bởi Bạch Vân Xem bài viết
Một góc trời mưa bay.
Một vàng thu rời tay.
Một heo may nhẹ nhẹ.
Một niềm riêng cay cay.


Một góc trời mưa, mây vẫn bay
Gió đông nhè nhẹ, lá vẫn lay
Nắng vàng se sắt, tan cơn buốt
Nỗi niềm chờ đợi, lẽ nào cay?

TeacherABC
Trả lời với trích dẫn
  #2  
Cũ 06-05-10, 03:44 PM
phale phale đang ẩn
CM Nhị Thập Nhị Nguyên
 
Tham gia ngày: Apr 2010
Bài gửi: 24.805
Thanks: 45.833
Thanked 83.832 Times in 21.719 Posts
Mặc định

Quote:
Nguyên văn bởi Bạch Vân Xem bài viết
Một góc trời mưa bay.
Một vàng thu rời tay.
Một heo may nhẹ nhẹ.
Một niềm riêng cay cay.


Cảm ơn chị BV đă "đọc" được nhiều điều như vậy trong thơ của PL. Chúc chị măi vui với ḍng chảy ngọt ngào trong tim.

Vài sợi khói len cay
Vài nỗi niềm vương tay
Vài vu vơ giấu chữ
Vài hạt lạnh thầm bay
Trả lời với trích dẫn
  #3  
Cũ 06-05-10, 03:45 PM
phale phale đang ẩn
CM Nhị Thập Nhị Nguyên
 
Tham gia ngày: Apr 2010
Bài gửi: 24.805
Thanks: 45.833
Thanked 83.832 Times in 21.719 Posts
Mặc định

Gió đông nhè nhẹ, lá vẫn lay
Nắng vàng se sắt, tan cơn buốt
Nỗi niềm chờ đợi, lẽ nào cay?[/COLOR][/QUOTE]

Hôm nay TeacherABC đi lạc sang nhà PL nà...chắc tại trời mưa dẫn lối rùi...Cảm ơn anh ghé chơi và treo thơ lên vách góc c̣n thưa này anh nhé!

Góc nhỏ vô t́nh gió đến lay
Trời gieo vô ư hạt sương gầy
Mưa xiên vô nghĩ qua mành cửa
Bay ướt vô tâm một lối này
Trả lời với trích dẫn
  #4  
Cũ 06-05-10, 03:46 PM
phale phale đang ẩn
CM Nhị Thập Nhị Nguyên
 
Tham gia ngày: Apr 2010
Bài gửi: 24.805
Thanks: 45.833
Thanked 83.832 Times in 21.719 Posts
Mặc định

...........
Quote:
Nguyên văn bởi votinh Xem bài viết
Giọt sương đông sáng nay len khung cửa
Gió th́ thầm đón nắng dựa hàng cây
Tóc tung bay sợi nhỏ ướm choàng mây
Bóng vô t́nh ôm vóc gầy vai nhỏ
Lá hanh hao phơi ḿnh trên ngọn cỏ
Trút hơi tàn se lạnh ngó giao mùa
Suốt chặng đường năm tháng ngóng được thua
Khói len cay nỗi niềm ùa hoen mắt
Trả lời với trích dẫn
  #5  
Cũ 06-05-10, 03:46 PM
phale phale đang ẩn
CM Nhị Thập Nhị Nguyên
 
Tham gia ngày: Apr 2010
Bài gửi: 24.805
Thanks: 45.833
Thanked 83.832 Times in 21.719 Posts
Mặc định

Nhớ măi ánh mắt em bé ấy, nụ cười em bé ấy...
Nhớ măi những ḍng chữ, 90..100...50...
Những hàng mộ chí, những cây thánh giá...
Có những điều chưa chạm vào đă đau...


Dường như thấy

Dường như thấy, con nói cười nơi đó
Bàn tay non, níu nhang khói quay về
Chưa kịp khóc, kịp cười phút nọ
Đôi cánh thiên thần, chấp chới phía bên kia

Dường như thấy, con đứng bên mộ chí
Mắt tṛn xoe, không cha mẹ bên ḿnh
Chưa lọt ḷng, đă rời xa dương thế
Lỗi lầm nào phải gánh tự ba sinh?

Hoa vàng lắm bên trắng màu thập giá
Linh hồn con thanh thản giữa t́nh Sơ
Trăm huynh đệ trong một ngôi nhà nhỏ
Vẫn như nghe tiếng đùa giỡn từng giờ

Chiều xứ bạn, nghĩa trang vàng nắng lạ
Sợi khói nào khóe mắt vẩn vơ cay
Tay vẫy biệt, mà dường như c̣n thấy
Bóng con đi, không mẹ dẫn nơi này...

PL 23.11.09
Trả lời với trích dẫn
  #6  
Cũ 06-05-10, 03:47 PM
phale phale đang ẩn
CM Nhị Thập Nhị Nguyên
 
Tham gia ngày: Apr 2010
Bài gửi: 24.805
Thanks: 45.833
Thanked 83.832 Times in 21.719 Posts
Mặc định

Quote:
Nguyên văn bởi phale Xem bài viết
Nhớ măi ánh mắt em bé ấy, nụ cười em bé ấy...
Nhớ măi những ḍng chữ, 90..100...50...
Những hàng mộ chí, những cây thánh giá...
Có những điều chưa chạm vào đă đau...


Dường như thấy

Dường như thấy, con nói cười nơi đó
Bàn tay non, níu nhang khói quay về
Chưa kịp khóc, kịp cười phút nọ
Đôi cánh thiên thần, chấp chới phía bên kia

Dường như thấy, con đứng bên mộ chí
Mắt tṛn xoe, không cha mẹ bên ḿnh
Chưa lọt ḷng, đă rời xa dương thế
Lỗi lầm nào phải gánh tự ba sinh?

Hoa vàng lắm bên trắng màu thập giá
Linh hồn con thanh thản giữa t́nh Sơ
Trăm huynh đệ trong một ngôi nhà nhỏ
Vẫn như nghe tiếng đùa giỡn từng giờ

Chiều xứ bạn, nghĩa trang vàng nắng lạ
Sợi khói nào khóe mắt vẩn vơ cay
Tay vẫy biệt, mà dường như c̣n thấy
Bóng con đi, không mẹ dẫn nơi này...

PL 23.11.09

Liệu ai nghĩ ra đi là hạnh phúc
Hơn rất nhiều những bé đang oe oe
Dẫu chỉ là những nắm đất vàng hoe
Đă được hưởng mùi vị của thiên đường

Những em bé tuy được chăm sóc kỹ
Để mai này kư ức măi hằn sâu
Một câu hỏi nhói ḷng em thăm thẳm
Đấng sinh thành sao nỡ làm như thế????
V́ sao???? Và v́ sao??????

Ôi thôi... chẳng thà rời cơi ta bà
Tâm chưa kịp nghĩ, trí chưa đà thành

Phusinh
:stress: :stress:
Trả lời với trích dẫn
  #7  
Cũ 06-05-10, 03:49 PM
phale phale đang ẩn
CM Nhị Thập Nhị Nguyên
 
Tham gia ngày: Apr 2010
Bài gửi: 24.805
Thanks: 45.833
Thanked 83.832 Times in 21.719 Posts
Mặc định

Hôm qua sinh nhật con trai.
Chăm sóc con và bạn của con mới thấy thương cô giáo của con quá...
Mệt nhưng vui. Lớn thêm một chút rồi đấy con trai ạ.


Viết cho cho con ngày Sinh nhật

Thắp lên 7 ngọn nến xinh
Con chúm môi thổi-sinh nhật
Bước sang thêm một tuổi mới
H́nh như con lớn thật nhiều

Là con đóa hồng hạnh phúc
Nở ra từ cánh đồng xanh
Tay cầm niêm vui rộn ră
Chạy trên những lối an lành

Mỗi năm thêm một tuổi lớn
Cánh non cứng cáp dần lên
Mỗi năm là thêm gần lại
Ngày con tung cánh bao miền

Lung linh 7 ngọn nến thắp
Nh́n con cười giữa bạn bè
Ừ, con cứ vui đi nhé
Mẹ làm một bóng cây che

PL 25.11.09
Trả lời với trích dẫn
Trả lời

Công cụ bài viết
Kiểu hiển thị

Quyền viết bài
Bạn không thể gửi chủ đề mới
Bạn không thể gửi trả lời
Bạn không thể gửi file đính kèm
Bạn không thể sửa bài viết của ḿnh

BB code đang Mở
Mặt cười đang Mở
[IMG] đang Mở
HTML đang Tắt

Chuyển đến


Múi giờ GMT +7. Hiện tại là 07:54 AM

© 2007 - 3.8.7 - BQT không chịu bất cứ trách nhiệm nào từ bài viết của thành viên.