NguyetVien


Trở lại   Nguyệt Viên > Vườn Thơ > Thơ Trữ T́nh
Nạp lại trang này Góc nhỏ Phale

Thông Báo
Hướng dẫn cách đăng kư nick tham gia Nguyệt Viên
Cuộc thi thơ Đường Luật "T́nh yêu 2020""
Lời cảm ơn và h́nh ảnh của chuyến đi "Thương về Miền Trung 2010"

Trả lời
  #1  
Cũ 26-12-10, 11:09 AM
Avatar của Tazang
Tazang Tazang đang ẩn
Member
 
Tham gia ngày: May 2010
Bài gửi: 132
Thanks: 52
Thanked 576 Times in 129 Posts
Mặc định

No-el qua được vài ngày
Ḷ ṃ vô đọc thấy ngay bài này
Chim kêu chim hót thật hay
Tạc-zăng cứ ngỡ là ngày đầu Xuân


Signature: Người vá Trời lấp Bể - Kẻ đắp luỹ xây thành
Ta chỉ là chiếc lá - Việc của ḿnh là Xanh
Trả lời với trích dẫn
The Following 4 Users Say Thank You to Tazang For This Useful Post:
dongque77 (27-12-10), hoatigon208410 (26-12-10), LAO HAC (27-12-10), phale (26-12-10)
  #2  
Cũ 26-12-10, 11:37 AM
phale phale đang ẩn
CM Nhị Thập Nhị Nguyên
 
Tham gia ngày: Apr 2010
Bài gửi: 24.805
Thanks: 45.833
Thanked 83.832 Times in 21.719 Posts
Mặc định

Quote:
Nguyên văn bởi Tazang Xem bài viết
No-el qua được vài ngày
Ḷ ṃ vô đọc thấy ngay bài này
Chim kêu chim hót thật hay
Tạc-zăng cứ ngỡ là ngày đầu Xuân


Noel Zăng trốn ở đâu
Phale đi kiếm bạc đầu hông ra
Hay Zăng sợ phải tốn quà
Noel đóng cửa ở nhà tới nay?
Trả lời với trích dẫn
The Following 5 Users Say Thank You to phale For This Useful Post:
dongque77 (27-12-10), hoatigon208410 (26-12-10), LAO HAC (27-12-10), tra sua (26-12-10), Cheal (26-12-10)
  #3  
Cũ 27-12-10, 11:22 AM
phale phale đang ẩn
CM Nhị Thập Nhị Nguyên
 
Tham gia ngày: Apr 2010
Bài gửi: 24.805
Thanks: 45.833
Thanked 83.832 Times in 21.719 Posts
Mặc định

............

Lần sửa cuối bởi phale; 27-12-10 lúc 11:45 AM
Trả lời với trích dẫn
  #4  
Cũ 27-12-10, 11:45 AM
phale phale đang ẩn
CM Nhị Thập Nhị Nguyên
 
Tham gia ngày: Apr 2010
Bài gửi: 24.805
Thanks: 45.833
Thanked 83.832 Times in 21.719 Posts
Mặc định

Góc nhỏ ơi lâu không ta ghé
Có nghe buồn loang những gót thơ
Đời ngổn ngang và đời bề bộn
Ta mải mê bỏ góc nhỏ chờ...
Trả lời với trích dẫn
The Following User Says Thank You to phale For This Useful Post:
LAO HAC (27-12-10)
  #5  
Cũ 27-12-10, 01:29 PM
phale phale đang ẩn
CM Nhị Thập Nhị Nguyên
 
Tham gia ngày: Apr 2010
Bài gửi: 24.805
Thanks: 45.833
Thanked 83.832 Times in 21.719 Posts
Mặc định

....
Ta tội t́nh quá đỗi
Vin thơ đă mấy mùa
Từ trần gian trơ trọi
Tiếng ḿnh chẳng ai thưa
Trả lời với trích dẫn
The Following 3 Users Say Thank You to phale For This Useful Post:
LAO HAC (27-12-10), Mỹ Duyên (27-12-10), traly (27-12-10)
  #6  
Cũ 27-12-10, 01:37 PM
Avatar của Mỹ Duyên
Mỹ Duyên Mỹ Duyên đang ẩn
Member
 
Tham gia ngày: Apr 2010
Đến từ: Phú Thọ-Đồng Nai
Bài gửi: 386
Thanks: 1.767
Thanked 1.652 Times in 385 Posts
Gửi tin nhắn qua Yahoo! tới Mỹ Duyên Gửi tin nhắn qua Skype™ tới Mỹ Duyên
Mặc định

Quote:
Nguyên văn bởi phale Xem bài viết
....
Ta tội t́nh quá đỗi
Vin thơ đă mấy mùa
Từ trần gian trơ trọi
Tiếng ḿnh chẳng ai thưa
Buồn vui vẫn c̣n đó
Ẩn ḿnh trong ư thơ
Người ơi cười lên nhé
Thế gian bao kẻ chờ!
Signature: Tuy ko phải là số 1 nhưng là DUY NHẤT, riêng mặt trời chỉ có một mà thôi và MỸ DUYÊN chỉ có một trên đời :
Trả lời với trích dẫn
The Following 2 Users Say Thank You to Mỹ Duyên For This Useful Post:
phale (27-12-10), traly (27-12-10)
  #7  
Cũ 27-12-10, 02:19 PM
phale phale đang ẩn
CM Nhị Thập Nhị Nguyên
 
Tham gia ngày: Apr 2010
Bài gửi: 24.805
Thanks: 45.833
Thanked 83.832 Times in 21.719 Posts
Mặc định

Không đề

Mộng đă cũ trong ngày xuân chưa lạ
Con én về dáo dác giữa thân quen
Thơ viết dở im nằm trên kệ vắng
Bụi thời gian... khỏa lấp bóng người t́m

Hoa cứ nở làm chi đau đáu thế
Trời cứ xanh, màu cỏ úa thêm buồn
Duyên cầm sắt đă hóa thành hư huyễn
Sợi tơ ḷng ai chải để cho suông...

PL 27.12.10

Lần sửa cuối bởi phale; 27-12-10 lúc 03:23 PM
Trả lời với trích dẫn
The Following 2 Users Say Thank You to phale For This Useful Post:
CM4Q (27-12-10), Mỹ Duyên (27-12-10)
  #8  
Cũ 27-12-10, 03:03 PM
phale phale đang ẩn
CM Nhị Thập Nhị Nguyên
 
Tham gia ngày: Apr 2010
Bài gửi: 24.805
Thanks: 45.833
Thanked 83.832 Times in 21.719 Posts
Mặc định

Trách

Vắt măi giọt thơ không ra nổi
Ta buồn, biết gởi gắm vào đâu
Ngoài kia lá rụng, lưa thưa nắng
Lũ gió vô tâm đứng găi đầu

Cũng tựa đêm nào ôm gối khóc
Quanh ḿnh tịch mịch bóng đêm trôi
Không ai dành dỗ, ai lau lệ
Ta tự ru ta, một góc ngồi

Hay là thơ cũng toan bội bạc
Bỏ lại bên đường một bóng im
Gơ ră tay ḿnh không ra chữ
Xung quanh lặng ngắt... bóng thơ ch́m...

PL 27.12.10

Lần sửa cuối bởi phale; 27-12-10 lúc 03:20 PM
Trả lời với trích dẫn
The Following User Says Thank You to phale For This Useful Post:
Mỹ Duyên (27-12-10)
Trả lời

Công cụ bài viết
Kiểu hiển thị

Quyền viết bài
Bạn không thể gửi chủ đề mới
Bạn không thể gửi trả lời
Bạn không thể gửi file đính kèm
Bạn không thể sửa bài viết của ḿnh

BB code đang Mở
Mặt cười đang Mở
[IMG] đang Mở
HTML đang Tắt

Chuyển đến


Múi giờ GMT +7. Hiện tại là 12:59 AM

© 2007 - 3.8.7 - BQT không chịu bất cứ trách nhiệm nào từ bài viết của thành viên.