NguyetVien


Trở lại   Nguyệt Viên > Vườn Thơ > Thơ Trữ T́nh
Nạp lại trang này Góc nhỏ Phale

Thông Báo
Hướng dẫn cách đăng kư nick tham gia Nguyệt Viên
Cuộc thi thơ Đường Luật "T́nh yêu 2020""
Lời cảm ơn và h́nh ảnh của chuyến đi "Thương về Miền Trung 2010"

Trả lời
  #1  
Cũ 04-01-11, 02:57 PM
phale phale đang ẩn
CM Nhị Thập Nhị Nguyên
 
Tham gia ngày: Apr 2010
Bài gửi: 24.805
Thanks: 45.833
Thanked 83.832 Times in 21.719 Posts
Mặc định

Tháng chạp

Tháng chạp lặng thầm đi qua ngơ
Ta ngồi đốt nến đọc kinh cầu
Mùi hoa vạn thọ thơm thoang thoảng
Tràng hạt tay lần khép đêm thâu

Giọt lệ từ ly trong kư ức
Trôi về tháng chạp vết tṛn xoe
Buồn vui băng qua ngàn cánh cửa
Kỷ niệm nhen lên cháy lập ḷe

Tháng chạp ai ngồi đan áo vội
Mùi hương mứt tết lẫn đâu đây
Những người xa xóm quay đầu lại
Tháng chạp bâng khuâng đếm mỗi ngày..

Ta cũng lục ra trong tháng chạp
Tiếng cời củi lửa, tiếng cơm sôi
Bóng cha mẹ đợi thềm hoa rụng
Vệt khói lam bay dáng ngậm ngùi..

Mai theo tháng chạp về quê cũ
Đốt nén hương trầm, khêu bấc len
Hẳn mẹ ta xưa chờ đă mỏi
Ngập bóng thời gian rụng dưới đèn...

PL 4.1.11

Lần sửa cuối bởi phale; 04-01-11 lúc 02:59 PM
Trả lời với trích dẫn
The Following 9 Users Say Thank You to phale For This Useful Post:
CM4Q (04-01-11), hoatigon208410 (04-01-11), Lữ Khách (04-01-11), Ngô Nguyễn (04-01-11), Như Diệu Linh (05-01-11), Nhím con (05-01-11), Oasis (05-01-11), Tường Thụy (04-01-11), Cheal (05-01-11)
Trả lời

Công cụ bài viết
Kiểu hiển thị

Quyền viết bài
Bạn không thể gửi chủ đề mới
Bạn không thể gửi trả lời
Bạn không thể gửi file đính kèm
Bạn không thể sửa bài viết của ḿnh

BB code đang Mở
Mặt cười đang Mở
[IMG] đang Mở
HTML đang Tắt

Chuyển đến


Múi giờ GMT +7. Hiện tại là 12:59 PM

© 2007 - 3.8.7 - BQT không chịu bất cứ trách nhiệm nào từ bài viết của thành viên.