NguyetVien


Trở lại   Nguyệt Viên > Vườn Thơ > Thơ Trữ T́nh
Nạp lại trang này Góc nhỏ Phale

Thông Báo
Hướng dẫn cách đăng kư nick tham gia Nguyệt Viên
Cuộc thi thơ Đường Luật "T́nh yêu 2020""
Lời cảm ơn và h́nh ảnh của chuyến đi "Thương về Miền Trung 2010"

 
Prev Bài viết trước   Bài viết tiếp theo Next
  #10  
Cũ 04-01-11, 03:08 PM
phale phale đang ẩn
CM Nhị Thập Nhị Nguyên
 
Tham gia ngày: Apr 2010
Bài gửi: 24.805
Thanks: 45.833
Thanked 83.832 Times in 21.719 Posts
Mặc định

Quote:
Nguyên văn bởi CM4Q Xem bài viết

Hôm nay....???

Hôm nay của bạn thế nào ???
Tiếng vọng trong tâm tự hỏi
H́nh như ...nỗi buồn ṿi vọi...
Như trời hoang hoải trên cao...

Con tim vẫn cứ thét gào
Cố trườn ḿnh qua ngách nhớ
Nghẹn ngào run run nhịp thở
Buồn ơi sao măi nơi đây... ???

Thả hồn theo những áng mây
Những mong một ḿnh phiêu lăng
Lá ngày rụng theo năm tháng
Hóa thành thảm nhớ buồn tênh

Hôm nay tấc dạ chênh vênh
Buồn vui hai đầu cố kéo
Riêng ta vô hồn một nẻo
Đường đời cứ bước chênh chao

QN
4/2011
Có những "hôm nay" buồn bă quá
Ta vịn thơ ngồi với quạnh hiu
Trời như hiểu thấu, giăng lành lạnh
Vạn sợi mây đan... vạn nỗi niềm...

p/s: Tks bài thơ của 4 nhé! Chúc 4 luôn vui ha!
Trả lời với trích dẫn
The Following 6 Users Say Thank You to phale For This Useful Post:
CM4Q (04-01-11), hoatigon208410 (04-01-11), Ngô Nguyễn (04-01-11), Như Diệu Linh (05-01-11), Tường Thụy (04-01-11), Cheal (05-01-11)
 

Công cụ bài viết
Kiểu hiển thị

Quyền viết bài
Bạn không thể gửi chủ đề mới
Bạn không thể gửi trả lời
Bạn không thể gửi file đính kèm
Bạn không thể sửa bài viết của ḿnh

BB code đang Mở
Mặt cười đang Mở
[IMG] đang Mở
HTML đang Tắt

Chuyển đến


Múi giờ GMT +7. Hiện tại là 12:50 AM

© 2007 - 3.8.7 - BQT không chịu bất cứ trách nhiệm nào từ bài viết của thành viên.