NguyetVien


Trở lại   Nguyệt Viên > Vườn Thơ > Thơ Trữ T́nh
Nạp lại trang này Góc nhỏ Phale

Thông Báo
Hướng dẫn cách đăng kư nick tham gia Nguyệt Viên
Cuộc thi thơ Đường Luật "T́nh yêu 2020""
Lời cảm ơn và h́nh ảnh của chuyến đi "Thương về Miền Trung 2010"

 
Prev Bài viết trước   Bài viết tiếp theo Next
  #10  
Cũ 18-01-11, 12:08 PM
phale phale đang ẩn
CM Nhị Thập Nhị Nguyên
 
Tham gia ngày: Apr 2010
Bài gửi: 24.805
Thanks: 45.833
Thanked 83.832 Times in 21.719 Posts
Mặc định

Ví dụ

Cho em dựa vào anh khóc nhé
(Nước mắt trong veo chắc gột sạch nỗi buồn)
Chùm lưỡi câu kư ức
Chưa bao giờ thôi buông

Em tự ví ḿnh như chiếc lá
Rơi từ mùa thu xưa
Rơi hoài chưa chạm đất
Run rẩy gió giông đùa

Em đă tưởng thơ là phần em thiếu
Gạt ḿnh thôi lẻ loi
Nhưng cô đơn là thật
Dù em tránh săm soi

Rút cuộc, trong bấu víu
Cô độc như nhiều hơn
Ví dụ anh không có?
Lệ đâu rơi một lần...

PL 18.1.11
Trả lời với trích dẫn
The Following 10 Users Say Thank You to phale For This Useful Post:
Biển chát (19-01-11), Cá chuồn (18-01-11), CM4Q (20-01-11), hoatigon208410 (25-01-11), Lữ Khách (18-01-11), Mỹ Duyên (18-01-11), Nhím con (18-01-11), Tường Thụy (20-01-11), Vịt Anh (18-01-11), Cheal (18-01-11)
 

Công cụ bài viết
Kiểu hiển thị

Quyền viết bài
Bạn không thể gửi chủ đề mới
Bạn không thể gửi trả lời
Bạn không thể gửi file đính kèm
Bạn không thể sửa bài viết của ḿnh

BB code đang Mở
Mặt cười đang Mở
[IMG] đang Mở
HTML đang Tắt

Chuyển đến


Múi giờ GMT +7. Hiện tại là 03:49 AM

© 2007 - 3.8.7 - BQT không chịu bất cứ trách nhiệm nào từ bài viết của thành viên.