NguyetVien


Trở lại   Nguyệt Viên > Vườn Thơ > Thơ Trữ T́nh
Nạp lại trang này Sóng gió trường đời

Thông Báo
Hướng dẫn cách đăng kư nick tham gia Nguyệt Viên
Cuộc thi thơ Đường Luật "T́nh yêu 2020""
Lời cảm ơn và h́nh ảnh của chuyến đi "Thương về Miền Trung 2010"

 
Prev Bài viết trước   Bài viết tiếp theo Next
  #28  
Cũ 24-01-11, 05:15 PM
anthanh anthanh đang ẩn
Member
 
Tham gia ngày: Jan 2011
Bài gửi: 6
Thanks: 16
Thanked 29 Times in 7 Posts
Mặc định

Quote:
Nguyên văn bởi Phạm Văn Hiệp Xem bài viết

Ta lặng lẻ xoay lưng đếm bước
Hồn phiêu diêu đẫm ướt thân phàm
Thâm tâm rạng rỡ trăng rằm
Mặc đời uốn khúc ta tằm sao rơi!


Cám ơn bạn, lời thơ kia ví ḍng suối nóng giữa khung trời băng giá. Mến chúc bạn vui thành đạt và hạnh phúc.
h
Lời hiền đâu dễ kiếm t́m
Hồn thơ chẳng nỡ im ĺm hư không
Gió heo may nhẹ chiều đông
Hư không bừng sáng nắng hồng nghiêng rơi
Hư không cũng bớt chơi vơi...

Cảm ơn bác Phạm Văn Hiệp đă không chê vần thơ mộc mạc của An Thanh

Lần sửa cuối bởi anthanh; 24-01-11 lúc 05:19 PM
Trả lời với trích dẫn
The Following 5 Users Say Thank You to anthanh For This Useful Post:
hoatigon208410 (24-01-11), Ngô Nguyễn (24-01-11), Phạm Văn Hiệp (24-01-11), phale (25-01-11), Sao Mộc (29-01-11)
 

Công cụ bài viết
Kiểu hiển thị

Quyền viết bài
Bạn không thể gửi chủ đề mới
Bạn không thể gửi trả lời
Bạn không thể gửi file đính kèm
Bạn không thể sửa bài viết của ḿnh

BB code đang Mở
Mặt cười đang Mở
[IMG] đang Mở
HTML đang Tắt

Chuyển đến


Múi giờ GMT +7. Hiện tại là 10:59 AM

© 2007 - 3.8.7 - BQT không chịu bất cứ trách nhiệm nào từ bài viết của thành viên.