NguyetVien


Trở lại   Nguyệt Viên > Vườn Thơ > Thơ Trữ T́nh
Nạp lại trang này Góc nhỏ Phale

Thông Báo
Hướng dẫn cách đăng kư nick tham gia Nguyệt Viên
Cuộc thi thơ Đường Luật "T́nh yêu 2020""
Lời cảm ơn và h́nh ảnh của chuyến đi "Thương về Miền Trung 2010"

Trả lời
  #1  
Cũ 10-12-10, 01:38 PM
phale phale đang ẩn
CM Nhị Thập Nhị Nguyên
 
Tham gia ngày: Apr 2010
Bài gửi: 24.805
Thanks: 45.833
Thanked 83.832 Times in 21.719 Posts
Mặc định

Quote:
Nguyên văn bởi Vịt Anh Xem bài viết
Cô giáo đợi ai giữa trưa vậy
Hôm nay vịt cúp học Đường Luật xả hơi cô ạ
Sao tự dưng cúp học vậy VA?
Buổi trưa ngồi nhớ nắng thôi VA...
Trả lời với trích dẫn
The Following 4 Users Say Thank You to phale For This Useful Post:
Bụi đường (11-12-10), CM4Q (10-12-10), Như Diệu Linh (10-12-10), Phạm Văn Hiệp (10-12-10)
  #2  
Cũ 10-12-10, 03:51 PM
Phạm Văn Hiệp Phạm Văn Hiệp đang ẩn
Banned
 
Tham gia ngày: Dec 2010
Bài gửi: 573
Thanks: 626
Thanked 1.167 Times in 486 Posts
Mặc định

NỒNG NÀN


Nầy, cứ mộng cứ mơ...
Đẹp nhất ở tuổi thơ
Thả hồn bay khắp nẻo
Cho ḷng mặc ngẩn ngơ.

Ḍng đời măi lượn lờ
T́nh yêu ta tôn thờ
Dệt thêu từng sợi gấm
Ru ḷng đắm ngu ngơ.

Dưới trăng thanh hững hờ
T́nh ta vẫn đợi chờ
Nhớ nhau từng cử chỉ
Nồng nàn trọn giấc mơ!
H


Giao lưu với Cô nha.
Trả lời với trích dẫn
The Following 5 Users Say Thank You to Phạm Văn Hiệp For This Useful Post:
CM4Q (10-12-10), Mỹ Duyên (11-12-10), Như Diệu Linh (10-12-10), phale (10-12-10), Vịt Anh (11-12-10)
  #3  
Cũ 11-12-10, 08:44 AM
Avatar của Mỹ Duyên
Mỹ Duyên Mỹ Duyên đang ẩn
Member
 
Tham gia ngày: Apr 2010
Đến từ: Phú Thọ-Đồng Nai
Bài gửi: 386
Thanks: 1.767
Thanked 1.652 Times in 385 Posts
Gửi tin nhắn qua Yahoo! tới Mỹ Duyên Gửi tin nhắn qua Skype™ tới Mỹ Duyên
Mặc định



H̀NH NHƯ

H́nh như em chợt hiểu
Vào một ngày xa xôi
Có anh luôn bên cạnh
Chỉ ḿnh anh mà thôi

H́nh như là nỗi nhớ
Đă sinh ra t́nh yêu
Nên giận hờn đến mấy
Em cũng thương anh nhiều

H́nh như là em biết
Ngày ḿnh về bên nhau
Ôm anh em sẽ khóc
Cho nụ cười mai sau!


11.12.2010
MD

Tặng cô iu của em, chúc cô cuối tuần vui vẻ!
Signature: Tuy ko phải là số 1 nhưng là DUY NHẤT, riêng mặt trời chỉ có một mà thôi và MỸ DUYÊN chỉ có một trên đời :
Trả lời với trích dẫn
The Following 5 Users Say Thank You to Mỹ Duyên For This Useful Post:
Bụi đường (11-12-10), Lữ Khách (11-12-10), Như Diệu Linh (11-12-10), phale (11-12-10), Vịt Anh (11-12-10)
  #4  
Cũ 11-12-10, 03:49 PM
phale phale đang ẩn
CM Nhị Thập Nhị Nguyên
 
Tham gia ngày: Apr 2010
Bài gửi: 24.805
Thanks: 45.833
Thanked 83.832 Times in 21.719 Posts
Mặc định

Cảm ơn PVH và MD đă vào treo thơ lên vách nhà PL nhé.
2 bài thơ biến thành hai nụ cười cho cuối tuần của PL bỗng vui hơn thường lệ nè MD ơi.
Chúc MD và PVH cũng vui cuối tuần nhé!
Trả lời với trích dẫn
The Following 3 Users Say Thank You to phale For This Useful Post:
Bụi đường (11-12-10), Mỹ Duyên (11-12-10), Như Diệu Linh (11-12-10)
  #5  
Cũ 11-12-10, 04:04 PM
phale phale đang ẩn
CM Nhị Thập Nhị Nguyên
 
Tham gia ngày: Apr 2010
Bài gửi: 24.805
Thanks: 45.833
Thanked 83.832 Times in 21.719 Posts
Mặc định

Cuối tuần

Tờ lịch reo: thứ bảy!
Ra đường xe vắng hơn
Phố ủ ê nằm ngủ
Lá vàng bay lơn tơn

Văn pḥng người nghỉ bớt
Email nhẩn nha đi
Buồn đem thơ ra gơ
Thơ lâu lâu cười kh́

Chiếc đồng hồ tỉ mẩn
Xoay quanh ḿnh ưu tư
Ngày trôi về cuối nắng
Ta đứng lên chần chừ..

Bao t́nh nhân háo hức
Chờ thứ bảy nôn nao
Ta-vẩn vơ ngó gió
Ḷng không chút xôn xao...

Ai đợi ḿnh cuối phố?
Ly cà phê một ḿnh
Nỗi buồn rơi vào đó
Đắng thêm bờ môi im...

PL 11.12.10

Lần sửa cuối bởi phale; 13-12-10 lúc 01:01 PM
Trả lời với trích dẫn
The Following 9 Users Say Thank You to phale For This Useful Post:
Bụi đường (11-12-10), Mỹ Duyên (20-12-10), MoonRiver (11-12-10), Nguyen Dung (12-12-10), Như Diệu Linh (11-12-10), Nhím con (12-12-10), Phạm Văn Hiệp (11-12-10), Phieuvan_Thlangdu (12-12-10), Vịt Anh (11-12-10)
  #6  
Cũ 13-12-10, 01:00 PM
phale phale đang ẩn
CM Nhị Thập Nhị Nguyên
 
Tham gia ngày: Apr 2010
Bài gửi: 24.805
Thanks: 45.833
Thanked 83.832 Times in 21.719 Posts
Mặc định

Tháng 12

Khóm cúc bên rào, thay hoài những chiếc lá
Chắc lựa xiêm y chờ đón tháng mười hai
Những chồi lan cũng cựa ḿnh thức giấc
Ngồi soi gương nắng chăm chút những nơ cài...

Tháng mười hai đạp xe đi quanh phố
Thả hương mùa vào ngọn gió loang xa
Những cậu nhỏ cười vang nh́n tóc ngố
Ừ mai thôi... xuân sẽ đến từng nhà...

Ta dặn mẹ mai lựa gừng ngoài chợ
Dặn chị mua đường... ôi ngào ngạt Tết bay
Tháng mười hai vẫn hồn nhiên như trẻ
Gỡ tờ lịch chơi... gói ghém những tàn ngày

Xuân theo bước tháng mười hai lấp ló
Cầm chiếc đũa thần, đi thăm viếng nhân gian
Kia bao ngôi nhà rạo rực khoe sơn mới
Đó những hàng cây tự rơi bớt lá vàng

Tháng mười hai...buồn vui như đọng lại
Ngoái phía sau lưng... thương chiếc bóng nghiêng dài
Cột chiếc túi tâm tư vừa đầy ắp
Túi mới đang chờ ḿnh khoác lên vai...

PL 13.12.10
Trả lời với trích dẫn
The Following 4 Users Say Thank You to phale For This Useful Post:
Mỹ Duyên (20-12-10), Nguyen Dung (13-12-10), Nhím con (14-12-10), Vịt Anh (15-12-10)
  #7  
Cũ 13-12-10, 01:04 PM
Avatar của Yêu thầm
Yêu thầm Yêu thầm đang ẩn
Member
 
Tham gia ngày: Jun 2010
Bài gửi: 144
Thanks: 368
Thanked 361 Times in 136 Posts
Mặc định

Tháng mười hai cuộn tṛn trong chăn ấm
Nghe mùa đông đang dọa dẫm ngoài kia
Đóa quỳnh hương trái mùa đang e ấp
Vậy cớ sao t́nh đang thắm bỗng ĺa



Chúc Cô ngày đầu tuần vui
Trả lời với trích dẫn
The Following 3 Users Say Thank You to Yêu thầm For This Useful Post:
Mỹ Duyên (20-12-10), phale (13-12-10), Vịt Anh (15-12-10)
  #8  
Cũ 13-12-10, 01:16 PM
phale phale đang ẩn
CM Nhị Thập Nhị Nguyên
 
Tham gia ngày: Apr 2010
Bài gửi: 24.805
Thanks: 45.833
Thanked 83.832 Times in 21.719 Posts
Mặc định

Quote:
Nguyên văn bởi Yêu thầm Xem bài viết
Tháng mười hai cuộn tṛn trong chăn ấm
Nghe mùa đông đang dọa dẫm ngoài kia
Đóa quỳnh hương trái mùa đang e ấp
Vậy cớ sao t́nh đang thắm bỗng ĺa



Chúc Cô ngày đầu tuần vui
Cảm ơn YT mang lời chúc vào tận nhà PL ha...

Tháng mười hai đang lật ngày kiểm điểm
Đếm buồn vui, làm phép toán cộng trừ
Tại không ai nên nỗi buồn già nữa
So với yêu cầu như thế là dư...
Trả lời với trích dẫn
The Following 5 Users Say Thank You to phale For This Useful Post:
Nguyen Dung (13-12-10), Phạm Văn Hiệp (13-12-10), QuangLong (16-12-10), Vịt Anh (15-12-10), Yêu thầm (13-12-10)
  #9  
Cũ 13-12-10, 01:20 PM
Avatar của Yêu thầm
Yêu thầm Yêu thầm đang ẩn
Member
 
Tham gia ngày: Jun 2010
Bài gửi: 144
Thanks: 368
Thanked 361 Times in 136 Posts
Mặc định

Quote:
Nguyên văn bởi phale Xem bài viết
Cảm ơn YT mang lời chúc vào tận nhà PL ha...

Tháng mười hai đang lật ngày kiểm điểm
Đếm buồn vui, làm phép toán cộng trừ
Tại không ai nên nỗi buồn già nữa
So với yêu cầu như thế là dư...

Tháng mười hai một nửa biến thành hư
C̣n một nửa nằm ngoan trong góc nhỏ
Những câu thơ buồn như chiều lá đổ
Một chút thôi ta gơ phép cộng trừ

hiiiii góc của Cô yên b́nh lắm
Trả lời với trích dẫn
The Following 5 Users Say Thank You to Yêu thầm For This Useful Post:
Nguyen Dung (13-12-10), Phạm Văn Hiệp (13-12-10), phale (13-12-10), QuangLong (16-12-10), Vịt Anh (15-12-10)
  #10  
Cũ 13-12-10, 01:32 PM
phale phale đang ẩn
CM Nhị Thập Nhị Nguyên
 
Tham gia ngày: Apr 2010
Bài gửi: 24.805
Thanks: 45.833
Thanked 83.832 Times in 21.719 Posts
Mặc định

Quote:
Nguyên văn bởi Yêu thầm Xem bài viết

Tháng mười hai một nửa biến thành hư
C̣n một nửa nằm ngoan trong góc nhỏ
Những câu thơ buồn như chiều lá đổ
Một chút thôi ta gơ phép cộng trừ

hiiiii góc của Cô yên b́nh lắm
PL cũng mong góc này b́nh yên để thi thoảng chui vào tỉ mẩn đùa chơi với con chữ... cho đỡ buồn...
Cảm ơn YT thường lui tới nhé!
Trả lời với trích dẫn
The Following 3 Users Say Thank You to phale For This Useful Post:
Phạm Văn Hiệp (13-12-10), Vịt Anh (15-12-10), Yêu thầm (13-12-10)
Trả lời

Công cụ bài viết
Kiểu hiển thị

Quyền viết bài
Bạn không thể gửi chủ đề mới
Bạn không thể gửi trả lời
Bạn không thể gửi file đính kèm
Bạn không thể sửa bài viết của ḿnh

BB code đang Mở
Mặt cười đang Mở
[IMG] đang Mở
HTML đang Tắt

Chuyển đến


Múi giờ GMT +7. Hiện tại là 09:11 AM

© 2007 - 3.8.7 - BQT không chịu bất cứ trách nhiệm nào từ bài viết của thành viên.