NguyetVien


Trở lại   Nguyệt Viên > Vườn Thơ > Thơ Trữ T́nh
Nạp lại trang này Góc nhỏ Phale

Thông Báo
Hướng dẫn cách đăng kư nick tham gia Nguyệt Viên
Cuộc thi thơ Đường Luật "T́nh yêu 2020""
Lời cảm ơn và h́nh ảnh của chuyến đi "Thương về Miền Trung 2010"

Trả lời
  #1  
Cũ 11-05-10, 04:22 PM
phale phale đang ẩn
CM Nhị Thập Nhị Nguyên
 
Tham gia ngày: Apr 2010
Bài gửi: 24.805
Thanks: 45.833
Thanked 83.832 Times in 21.719 Posts
Mặc định


Thơ


Đem chữ kết thơ...
quên ngày trễ nải
Làm chiếc tổ dày
ẩn náu đôi khi
Thơ thật thà và thơ hiền hậu
Ngoan ngoăn bên ai không nói năng ǵ

Thơ bé bỏng trong ngôn từ im ắng
Gom nhặt miệt mài những nhớ những quên
Đời hạn hẹp và tim người chật chội
Chỉ riêng thơ ngun ngút chỗ nương t́m

PL. 11.3.10

p/s: Thăm nhà H. Mong đọc nhiều sáng tác mới của H. nha.
Trả lời với trích dẫn
  #2  
Cũ 11-05-10, 04:23 PM
phale phale đang ẩn
CM Nhị Thập Nhị Nguyên
 
Tham gia ngày: Apr 2010
Bài gửi: 24.805
Thanks: 45.833
Thanked 83.832 Times in 21.719 Posts
Mặc định

H.. đ̣i thơ.
Mà chàng thơ của ḿnh đi chơi đâu mất tiêu rùi...:acac::acac:
Bứt hết mớ tóc, cắn nát cây bút...mới viết được vài ḍng.
Đừng chê nha H.


Xúc xắc

Thảy lên con xúc xắc
Đoán định cuộc đời ḿnh
Con xúc xắc đa mặt
Xoay mỏi ṃn ba sinh

Trần gian-bàn cờ thế
Ta làm con chốt c̣i
Dừng trên tay xúc xắc
Một con đường đi thôi

Xúc xắc xoay chóng mặt
Đă một lần tung lên
Phận người tay ḿnh chọn
C̣n mong ǵ đổi tên

Ừ th́ theo xúc xắc
Lăn cho hết cuộc đời
Dẫu thêm lần cơ hội
Cũng chốt c̣i... đơn côi...

PL 19.3.10
Trả lời với trích dẫn
  #3  
Cũ 11-05-10, 04:25 PM
phale phale đang ẩn
CM Nhị Thập Nhị Nguyên
 
Tham gia ngày: Apr 2010
Bài gửi: 24.805
Thanks: 45.833
Thanked 83.832 Times in 21.719 Posts
Mặc định

Quán cũ

Quán cũ
bàn ghế cũ
Điệu nhạc quen
cô gái tính tiền cũng không mới

Gốc khế sai, mùi quả chín vời vợi
Ly sữa không đường
loăng đá lạnh tanh

Ngày cũ loanh quanh
trên chiếc ghế không ai buồn bă
Em ngồi như chiếc lá
Đợi ai về cầm lên...

PL 20.3.10
Trả lời với trích dẫn
  #4  
Cũ 11-05-10, 04:25 PM
phale phale đang ẩn
CM Nhị Thập Nhị Nguyên
 
Tham gia ngày: Apr 2010
Bài gửi: 24.805
Thanks: 45.833
Thanked 83.832 Times in 21.719 Posts
Mặc định

Chiều nghiêng

Chiều nghiêng
nghiêng đến lạ
Thả đầy trời băn khoăn
Nỗi buồn rơi hối hả
Tím trên hoa cát đằng

Ta nghiêng ḷng về phía
Chỉ có chiều và mây
Sao nhiều rỗng rênh quá
Chiều nghiêng nghiêng xuống ngày

Thương bóng chiều đổ ngược
Mang dấu hài đi xa
Sau lưng màu nắng nhạt
Ḷng nghiêng xuống thật thà...

PL 20.3.10
Trả lời với trích dẫn
  #5  
Cũ 11-05-10, 04:26 PM
phale phale đang ẩn
CM Nhị Thập Nhị Nguyên
 
Tham gia ngày: Apr 2010
Bài gửi: 24.805
Thanks: 45.833
Thanked 83.832 Times in 21.719 Posts
Mặc định

Có phải

Có phải ḷng quên đóng
Nên nỗi nhớ len vào
Hôm qua c̣n mắc vơng
Lay tim ḿnh chênh chao

Có phải bờ nghiêng quá
Nên sóng chờ đâu đây
Xô nhớ thành cát mịn
Gom hoài vẫn lọt tay

Có phải này, phải nọ
T́m cho ḿnh lư do
Vẫn mông lung đến lạ
Trái tim không vết ḍ

Chừ h́nh như nỗi nhớ
Lớn dần hơn mỗi ngày
Lại lo như bong bóng
Căng lên rồi nổ ngay...

PL 22.3.10
Trả lời với trích dẫn
  #6  
Cũ 11-05-10, 04:28 PM
phale phale đang ẩn
CM Nhị Thập Nhị Nguyên
 
Tham gia ngày: Apr 2010
Bài gửi: 24.805
Thanks: 45.833
Thanked 83.832 Times in 21.719 Posts
Mặc định

Lặng

Dừng phím gơ
nghe ḷng đôi khoảng lặng
Một nỗi buồn vừa vô ư đi ngang
Thơ nghiêng xuống
đọng cuối ḍng quạnh quẽ
Những trở trăn
bỗng về xếp hai hàng

Thơ chẳng tội
trách ḿnh không đĩnh đạc
Giữa bờ quên
vẫn giấu một niềm riêng
Chợt nhói ḷng
đôi khi câu chữ lạc
Để ngày xưa theo vết ấy về t́m

Buông phím gơ
sấp mặt vào nỗi nhớ
Đóng Yahoo
ngồi ngó màn h́nh đen
Dường rón rén
trái tim t́m chỗ trú
Chiều đang phai
ta lặng giữa nỗi niềm

PL 23.3.10
Trả lời với trích dẫn
The Following User Says Thank You to phale For This Useful Post:
Hạt Bụi Nhỏ (17-05-10)
  #7  
Cũ 11-05-10, 04:28 PM
phale phale đang ẩn
CM Nhị Thập Nhị Nguyên
 
Tham gia ngày: Apr 2010
Bài gửi: 24.805
Thanks: 45.833
Thanked 83.832 Times in 21.719 Posts
Mặc định

Ảo ảnh

Vừa hiện h́nh ảo ảnh
Đành nhắm mắt thôi nh́n
Sợ như bong bóng. Vỡ!
Nát trong ḷng niềm tin

Thiên đường đâu có thật
Đi t́m? Đến bao lâu?
Con đường dài vô tận
Mọc lô xô cỏ sầu

Trả lại nhau khoảng lặng
Em về vùi yêu thương
Dừng bên đồi dốc lạ
Vẽ vào tim vô thường...

PL 24.3.10
Trả lời với trích dẫn
Trả lời

Công cụ bài viết
Kiểu hiển thị

Quyền viết bài
Bạn không thể gửi chủ đề mới
Bạn không thể gửi trả lời
Bạn không thể gửi file đính kèm
Bạn không thể sửa bài viết của ḿnh

BB code đang Mở
Mặt cười đang Mở
[IMG] đang Mở
HTML đang Tắt

Chuyển đến


Múi giờ GMT +7. Hiện tại là 11:55 PM

© 2007 - 3.8.7 - BQT không chịu bất cứ trách nhiệm nào từ bài viết của thành viên.