NguyetVien


Trở lại   Nguyệt Viên > Vườn Thơ > Thơ Trữ Tình
Nạp lại trang này Góc nhỏ Phale

Thông Báo
Hướng dẫn cách đăng ký nick tham gia Nguyệt Viên
Cuộc thi thơ Đường Luật "Tình yêu 2020""
Lời cảm ơn và hình ảnh của chuyến đi "Thương về Miền Trung 2010"

Trả lời
  #1  
Cũ 28-05-11, 01:55 PM
phale phale đang ẩn
CM Nhị Thập Nhị Nguyên
 
Tham gia ngày: Apr 2010
Bài gửi: 24.805
Thanks: 45.833
Thanked 83.832 Times in 21.719 Posts
Mặc định

Biển mùa này sóng lớn không anh?

Biển mùa này sóng lớn không anh?
Cơn mưa cũ có về trên bến cũ
Con dã tràng có bình yên nằm ngủ
Góc quán nào anh còn ghé hay thôi

Sài Thành bây giờ ngập ngụa mưa rơi
Mưa giống lắm cơn mưa chiều hôm đó
Nhớ quá tay anh một lần ngăn gió
Đưa sóng ôm bờ trôi giữa thiên thai

Anh bây giờ bàn tay nắm tay ai?
Đêm có còn trở trăn cơn ngủ muộn
Cuộc rượu tàn có nghe lòng vất vưởng
Chiêm bao dài khép mở đến mòn tay

Biển muôn đời con sóng vỗ loay hoay
Anh chắc vẫn... một khối tình. Em hiểu...
Bài toán yêu cộng trừ hoài vẫn thiếu...
Biển mùa này sóng lớn không anh?

PL 28.5.11
Trả lời với trích dẫn
The Following 9 Users Say Thank You to phale For This Useful Post:
Bụi đường (28-05-11), CM4Q (28-05-11), hoatigon208410 (28-05-11), kehotro (28-05-11), mimosa (28-05-11), Nhím con (29-05-11), tra sua (29-05-11), úm_bala (30-05-11), Vịt Anh (28-05-11)
Trả lời

Công cụ bài viết
Kiểu hiển thị

Quyền viết bài
Bạn không thể gửi chủ đề mới
Bạn không thể gửi trả lời
Bạn không thể gửi file đính kèm
Bạn không thể sửa bài viết của mình

BB code đang Mở
Mặt cười đang Mở
[IMG] đang Mở
HTML đang Tắt

Chuyển đến


Múi giờ GMT +7. Hiện tại là 01:18 AM

© 2007 - 3.8.7 - BQT không chịu bất cứ trách nhiệm nào từ bài viết của thành viên.