NguyetVien


Trở lại   Nguyệt Viên > Vườn Thơ > Thơ Trữ T́nh
Nạp lại trang này Góc nhỏ Phale

Thông Báo
Hướng dẫn cách đăng kư nick tham gia Nguyệt Viên
Cuộc thi thơ Đường Luật "T́nh yêu 2020""
Lời cảm ơn và h́nh ảnh của chuyến đi "Thương về Miền Trung 2010"

 
Prev Bài viết trước   Bài viết tiếp theo Next
  #11  
Cũ 28-05-11, 10:34 PM
Avatar của mimosa
mimosa mimosa đang ẩn
Member
 
Tham gia ngày: Apr 2010
Bài gửi: 324
Thanks: 6.929
Thanked 1.249 Times in 306 Posts
Mặc định

Quote:
Nguyên văn bởi phale Xem bài viết
Đón con tan học

Đón con tan học
Mưa hoài kỳ ghê
Ướt con ướt mẹ
Mưa vẫn dầm dề

(Giờ con bé bỏng
Đường chung song hành
Đi qua mưa gió
Nụ cười vây quanh

Mai này con lớn
Một ḿnh đi thôi
Gió mưa giông băo
Tay mẹ xa vời...)

Nh́n con nhỏ nhắn
Ôm mẹ sau lưng
Mưa cười khúc khích
Chạy theo lưng tưng..

Đón con tan học
Mưa sà xuống chơi
Giấu con vào áo
Thôi đừng mưa ơi...

PL 28.5.11
Bài thơ dễ thương quá cô ui....Mi thích h́nh ảnh hai mẹ con của cô quá điiiiii......

Lần sửa cuối bởi mimosa; 28-05-11 lúc 10:41 PM
Trả lời với trích dẫn
The Following 6 Users Say Thank You to mimosa For This Useful Post:
Bụi đường (28-05-11), CM4Q (28-05-11), hoatigon208410 (29-05-11), kehotro (29-05-11), phale (28-05-11), tra sua (29-05-11)
 

Công cụ bài viết
Kiểu hiển thị

Quyền viết bài
Bạn không thể gửi chủ đề mới
Bạn không thể gửi trả lời
Bạn không thể gửi file đính kèm
Bạn không thể sửa bài viết của ḿnh

BB code đang Mở
Mặt cười đang Mở
[IMG] đang Mở
HTML đang Tắt

Chuyển đến


Múi giờ GMT +7. Hiện tại là 09:52 PM

© 2007 - 3.8.7 - BQT không chịu bất cứ trách nhiệm nào từ bài viết của thành viên.