NguyetVien


Trở lại   Nguyệt Viên > Vườn Thơ > Thơ Trữ T́nh
Nạp lại trang này Góc nhỏ Phale

Thông Báo
Hướng dẫn cách đăng kư nick tham gia Nguyệt Viên
Cuộc thi thơ Đường Luật "T́nh yêu 2020""
Lời cảm ơn và h́nh ảnh của chuyến đi "Thương về Miền Trung 2010"

Trả lời
  #1  
Cũ 27-06-11, 02:55 PM
langthangkhach langthangkhach đang ẩn
Member
 
Tham gia ngày: May 2010
Bài gửi: 681
Thanks: 336
Thanked 2.894 Times in 658 Posts
Mặc định

Anh về ngang ghé thăm nơi quán nhỏ
Vẫn mái tranh dột nát đóng rong rêu
Sạm nắng mưa che lấp nét yêu kiều
Bút mỹ miều đi rong theo năm tháng
Signature: Bầu thơ, túi rượu, câu ca
Lang thang quậy phá, buông ra tiếng khà
Trả lời với trích dẫn
The Following 8 Users Say Thank You to langthangkhach For This Useful Post:
CM4Q (27-06-11), hoatigon208410 (28-06-11), LAO HAC (29-06-11), mimosa (27-06-11), phale (28-06-11), Sa Thạch (27-06-11), tra sua (27-06-11), úm_bala (27-06-11)
  #2  
Cũ 28-06-11, 04:13 PM
phale phale đang ẩn
CM Nhị Thập Nhị Nguyên
 
Tham gia ngày: Apr 2010
Bài gửi: 24.805
Thanks: 45.833
Thanked 83.832 Times in 21.719 Posts
Mặc định

Quote:
Nguyên văn bởi langthangkhach Xem bài viết
Anh về ngang ghé thăm nơi quán nhỏ
Vẫn mái tranh dột nát đóng rong rêu
Sạm nắng mưa che lấp nét yêu kiều
Bút mỹ miều đi rong theo năm tháng

Anh trên chuyến lữ hành thăm cung Nguyệt
C̣n nhớ thăm em, góc nhỏ ven đường
Góc nhỏ quạnh hiu dầm mưa dăi nắng
Chỉ có nỗi buồn, không níu nổi ai vương...
Trả lời với trích dẫn
The Following 5 Users Say Thank You to phale For This Useful Post:
CM4Q (28-06-11), hoatigon208410 (28-06-11), LAO HAC (29-06-11), mimosa (28-06-11), tra sua (28-06-11)
  #3  
Cũ 28-06-11, 04:58 PM
phale phale đang ẩn
CM Nhị Thập Nhị Nguyên
 
Tham gia ngày: Apr 2010
Bài gửi: 24.805
Thanks: 45.833
Thanked 83.832 Times in 21.719 Posts
Mặc định

Ta chẳng c̣n ai

Ta chẳng c̣n ai, bên chiều nhạt nắng
Tiếng yêu xa cũng loăng gió tan rồi
Nỗi cô đơn về trĩu ḷng chi lạ
Trăm nỗi buồn nằm lăn lóc trên môi

Ta dại dột mơ t́nh yêu vĩnh cửu
Đem đời ḿnh làm phép thử... trắng tay
Người vốn dĩ mang trái tim của gió
Nhởn nhơ hoa, nhởn nhơ lá quên ngày...

Sẽ chẳng có nụ hôn nào chờ đợi
Ta - con trùng rên rỉ với tàn đêm
Nguyệt cứ thắp ngọn đèn khuya mỗi tối
Ta trốn vào đâu để khóc ru ḿnh?

Không c̣n ai để ta làm chiếc bóng
Nép sau người khi giông băo t́m sang
Cầu Ô Thước nghiêng hoài về vô vọng
Nên quăng đường cứ thế chạy hoang mang

PL 28.6.11

Lần sửa cuối bởi phale; 28-06-11 lúc 09:04 PM
Trả lời với trích dẫn
The Following 11 Users Say Thank You to phale For This Useful Post:
Bụi đường (28-06-11), CM4Q (28-06-11), Hạt Bụi Nhỏ (30-06-11), hoatigon208410 (28-06-11), kehotro (28-06-11), LAO HAC (29-06-11), mimosa (28-06-11), Nhím con (29-06-11), Shrek (28-06-11), tra sua (28-06-11), Vịt Anh (29-06-11)
Trả lời

Công cụ bài viết
Kiểu hiển thị

Quyền viết bài
Bạn không thể gửi chủ đề mới
Bạn không thể gửi trả lời
Bạn không thể gửi file đính kèm
Bạn không thể sửa bài viết của ḿnh

BB code đang Mở
Mặt cười đang Mở
[IMG] đang Mở
HTML đang Tắt

Chuyển đến


Múi giờ GMT +7. Hiện tại là 11:52 AM

© 2007 - 3.8.7 - BQT không chịu bất cứ trách nhiệm nào từ bài viết của thành viên.