NguyetVien


Trở lại   Nguyệt Viên > Vườn Thơ > Thơ Trữ T́nh
Nạp lại trang này Trang thơ _ Nguyễn Hải Yến .

Thông Báo
Hướng dẫn cách đăng kư nick tham gia Nguyệt Viên
Cuộc thi thơ Đường Luật "T́nh yêu 2020""
Lời cảm ơn và h́nh ảnh của chuyến đi "Thương về Miền Trung 2010"

 
Prev Bài viết trước   Bài viết tiếp theo Next
  #6  
Cũ 31-07-11, 09:06 PM
Nguyễn Hải Yến Nguyễn Hải Yến đang ẩn
Member
 
Tham gia ngày: Jul 2011
Bài gửi: 40
Thanks: 149
Thanked 195 Times in 40 Posts
Mặc định

L̉NG CON .


V́ đâu xa Mẹ ĺa Cha
V́ đâu con phải rời xa ruộng đồng.
Phương xa lạc lơng muôn trùng
Bỏ con thơ dại xa chồng thân yêu


Bao năm trăn trở nhiều điều
Phận nghèo nên phải đánh liều một phen .
Mẹ già hai chữ kính yêu
Tha phương con vẫn có nhiều nhớ mong

Mẹ là nắng ấm mây hồng .
Cho con sưởi ấm trong ḷng t́nh trao
Đời Mẹ biển rộng gian lao
Nuôi đàn con trải bao nhọc nhằn .

Con đi xa nước xa nhà
" Nhớ canh rau muống nhớ cà dầm tương ."
Trong ḷng có nỗi vấn vương ,
Quê hương hai chữ thân thương ngọt ngào .

Ḷng con sầu tủi biết bao
Xứ người xa lắc khi nào về đây .
Hải Yến .
Trả lời với trích dẫn
The Following 3 Users Say Thank You to Nguyễn Hải Yến For This Useful Post:
Cá chuồn (01-08-11), CM4Q (31-07-11), Nhím con (01-08-11)
 

Công cụ bài viết
Kiểu hiển thị

Quyền viết bài
Bạn không thể gửi chủ đề mới
Bạn không thể gửi trả lời
Bạn không thể gửi file đính kèm
Bạn không thể sửa bài viết của ḿnh

BB code đang Mở
Mặt cười đang Mở
[IMG] đang Mở
HTML đang Tắt

Chuyển đến


Múi giờ GMT +7. Hiện tại là 06:24 AM

© 2007 - 3.8.7 - BQT không chịu bất cứ trách nhiệm nào từ bài viết của thành viên.