NguyetVien


Trở lại   Nguyệt Viên > Vườn Thơ > Thơ Trữ T́nh
Nạp lại trang này Góc nhỏ Phale

Thông Báo
Hướng dẫn cách đăng kư nick tham gia Nguyệt Viên
Cuộc thi thơ Đường Luật "T́nh yêu 2020""
Lời cảm ơn và h́nh ảnh của chuyến đi "Thương về Miền Trung 2010"

 
Prev Bài viết trước   Bài viết tiếp theo Next
  #11  
Cũ 15-09-11, 07:54 AM
Tường Thụy Tường Thụy đang ẩn
CM Nhị Thập Bát Tường
 
Tham gia ngày: May 2010
Bài gửi: 780
Thanks: 1.725
Thanked 3.540 Times in 764 Posts
Mặc định

Quote:
Nguyên văn bởi phale Xem bài viết
Buồn

Không ai cắt mà ḷng ta đau thế
Ngoảnh phía người, khoảng lặng quá mênh mông
Ngày như thể vẫn c̣n xa đâu đó
Lẻ loi ơi, đâu bóng nhạn ngh́n trùng

Anh không nói, ừ thôi ta không hỏi
Tự hiểu điều không dám nghĩ từ lâu*
Lời của lá trả về cho ngọn gió
Cọ thôi tô rồi ảo ảnh phai màu...

Ḷng muốn khóc, tựa vào nơi nào khóc
Vin việc vàng cố giấu nỗi niềm riêng
Ta sẽ tập vui buồn trong vỏ ốc
Bước chân ơi thôi nhé nẻo quen t́m…

PL 14.9.11
Thằng nào nó cắt ḷng em
Việc chi cứ phải nẻo quen mà t́m
Khi nào thấy mỏi cánh chim
Th́ em hăy đậu trái tim anh nè

Trả lời với trích dẫn
The Following 8 Users Say Thank You to Tường Thụy For This Useful Post:
Bụi đường (16-09-11), Ban Mai Xanh (15-09-11), hoatigon208410 (15-09-11), kehotro (16-09-11), mimosa (15-09-11), phale (15-09-11), úm_bala (17-09-11), Vịt Anh (15-09-11)
 

Công cụ bài viết
Kiểu hiển thị

Quyền viết bài
Bạn không thể gửi chủ đề mới
Bạn không thể gửi trả lời
Bạn không thể gửi file đính kèm
Bạn không thể sửa bài viết của ḿnh

BB code đang Mở
Mặt cười đang Mở
[IMG] đang Mở
HTML đang Tắt

Chuyển đến


Múi giờ GMT +7. Hiện tại là 09:42 PM

© 2007 - 3.8.7 - BQT không chịu bất cứ trách nhiệm nào từ bài viết của thành viên.