NguyetVien


Trở lại   Nguyệt Viên > Vườn Thơ > Thơ Trữ T́nh
Nạp lại trang này Góc nhỏ Phale

Thông Báo
Hướng dẫn cách đăng kư nick tham gia Nguyệt Viên
Cuộc thi thơ Đường Luật "T́nh yêu 2020""
Lời cảm ơn và h́nh ảnh của chuyến đi "Thương về Miền Trung 2010"

 
Prev Bài viết trước   Bài viết tiếp theo Next
  #10  
Cũ 06-10-11, 05:14 AM
phale phale đang ẩn
CM Nhị Thập Nhị Nguyên
 
Tham gia ngày: Apr 2010
Bài gửi: 24.805
Thanks: 45.833
Thanked 83.832 Times in 21.719 Posts
Mặc định

Mong đợi ngậm ngùi

Người ta không đến nữa
Em đợi chờ ai đây?
Lá vàng c̣n xanh lại
Sao người quên chốn này?

Ḷng em như suối cạn
Trơ nỗi sầu phơi mưa
Tim nằm ôm đá cuội
Mút xót xa từng giờ

Sao anh không đến nữa
Chiều cô lẻ hoàng hôn
Ly rượu pha lơ đễnh
Đọng trên môi vị buồn

Anh, ḍng sông măi chảy
Qua đồng khô cuối mùa
Một lần vương vấn lối
Thành ngậm ngùi tiễn đưa...

Em đợi mùa xuân vắng
Em đợi mùa hạ xa
Và mùa thu khép áo
Ḷng chờ đông đi qua...

Ôi bàn tay đợi ngón
Ôi nụ cười đợi môi
Anh, bờ vai c̣n rộng
Cho em giọt lệ vùi...

Dường như người thôi đến
Sao em c̣n thương mong
Thời gian như đă chết
Đợi anh không nguôi ḷng...

PL 6.10.11

Lần sửa cuối bởi phale; 06-10-11 lúc 05:41 AM
Trả lời với trích dẫn
The Following 10 Users Say Thank You to phale For This Useful Post:
Bụi đường (06-10-11), CM4Q (06-10-11), Hạ Phượng (06-10-11), hoatigon208410 (06-10-11), mimosa (08-10-11), Nhím con (06-10-11), Sa Thạch (06-10-11), tuyet tan (06-10-11), úm_bala (08-10-11), Cheal (06-10-11)
 

Công cụ bài viết
Kiểu hiển thị

Quyền viết bài
Bạn không thể gửi chủ đề mới
Bạn không thể gửi trả lời
Bạn không thể gửi file đính kèm
Bạn không thể sửa bài viết của ḿnh

BB code đang Mở
Mặt cười đang Mở
[IMG] đang Mở
HTML đang Tắt

Chuyển đến


Múi giờ GMT +7. Hiện tại là 03:21 AM

© 2007 - 3.8.7 - BQT không chịu bất cứ trách nhiệm nào từ bài viết của thành viên.