NguyetVien


Trở lại   Nguyệt Viên > Vườn Thơ > Thơ Trữ T́nh
Nạp lại trang này Góc nhỏ Phale

Thông Báo
Hướng dẫn cách đăng kư nick tham gia Nguyệt Viên
Cuộc thi thơ Đường Luật "T́nh yêu 2020""
Lời cảm ơn và h́nh ảnh của chuyến đi "Thương về Miền Trung 2010"

 
Prev Bài viết trước   Bài viết tiếp theo Next
  #10  
Cũ 21-12-11, 10:07 AM
phale phale đang ẩn
CM Nhị Thập Nhị Nguyên
 
Tham gia ngày: Apr 2010
Bài gửi: 24.805
Thanks: 45.833
Thanked 83.832 Times in 21.719 Posts
Mặc định

Bỗng…

Rụng xuống mùa đông một nỗi buồn tṛn trĩnh
Đủ để một người chợt thấy bơ vơ
Bỗng dưng quên ḿnh đang sống
Trước mặt, sau lưng bốn phía sương mờ

Thôi ngọn gió đừng xen vào cửa khép
Nắng đừng gọi mời, chim đừng hót xốn xang
Thôi, phố đừng vui, t́nh nhân đừng hẹn nữa
Ngàn lá trên cây đừng vẽ sầu vàng

Bỗng thấy quanh ḿnh ngh́n dâu hóa biển
Con sóng cuộn ḷng, hạt cát xót tim
Ngẩn ngơ nỗi sầu lăn trên tượng đá
Hẫng bàn tay côi ngón chở muộn phiền

Ta gọi tên ai… lời không vọng nổi
Nhắm mắt ngăn t́nh đừng vỡ trên mi
Bỗng dưới chân ḿnh sâu ngàn thước vực
Giọt lệ buồn tênh rớt xuống nhu ḿ…

PL 21.12.11
Trả lời với trích dẫn
The Following 6 Users Say Thank You to phale For This Useful Post:
CM4Q (22-12-11), hoatigon208410 (21-12-11), mimosa (21-12-11), Nhím con (21-12-11), úm_bala (24-12-11), Cheal (23-12-11)
 

Công cụ bài viết
Kiểu hiển thị

Quyền viết bài
Bạn không thể gửi chủ đề mới
Bạn không thể gửi trả lời
Bạn không thể gửi file đính kèm
Bạn không thể sửa bài viết của ḿnh

BB code đang Mở
Mặt cười đang Mở
[IMG] đang Mở
HTML đang Tắt

Chuyển đến


Múi giờ GMT +7. Hiện tại là 12:25 AM

© 2007 - 3.8.7 - BQT không chịu bất cứ trách nhiệm nào từ bài viết của thành viên.