NguyetVien


Trở lại   Nguyệt Viên > Vườn Thơ > Thơ Trữ T́nh
Nạp lại trang này Góc nhỏ Phale

Thông Báo
Hướng dẫn cách đăng kư nick tham gia Nguyệt Viên
Cuộc thi thơ Đường Luật "T́nh yêu 2020""
Lời cảm ơn và h́nh ảnh của chuyến đi "Thương về Miền Trung 2010"

 
Prev Bài viết trước   Bài viết tiếp theo Next
  #11  
Cũ 24-02-12, 04:34 PM
phale phale đang ẩn
CM Nhị Thập Nhị Nguyên
 
Tham gia ngày: Apr 2010
Bài gửi: 24.805
Thanks: 45.833
Thanked 83.832 Times in 21.719 Posts
Mặc định

Ai hiểu được

Ai hiểu được chiều nay mây nhớ nắng
Đi ngang thềm ngừng ngập mấy lần chân
Tay gơ hoài cánh cửa khép kín bưng
Bên rèm mỏng, nhành hoa khô cúi mặt

Ai hiểu được trong nhịp đời thưa nhặt
Những con người mệt mỏi ruổi theo nhau
Và sợi t́nh thít lại giữa đớn đau
Tim câm lặng, trân ḿnh trong máu ứa

Ai hiểu được, bao vầng trăng khuyết nửa
Đợi đêm rằm tàn tạ một mùa yêu
Lá xanh xao khẽ rụng mỗi cuối chiều
Không dám nghĩ một ngày mai xanh lại

Gió và mưa cũng cuộc t́nh ái ngại
Ủ trong ḷng những giông băo riêng tư
Ai hiểu được người ôm sóng khư khư
Đau đớn nhớ cát xưa miền sa mạc...

PL 24.2.2012
Trả lời với trích dẫn
The Following 10 Users Say Thank You to phale For This Useful Post:
Bụi đường (03-03-12), CM4Q (03-03-12), hoatigon208410 (24-02-12), Lan Hương (24-02-12), langthangkhach (24-02-12), luuhangiang (26-02-12), Nhím con (25-02-12), Sa Thạch (24-02-12), tra sua (05-03-12), úm_bala (28-02-12)
 

Công cụ bài viết
Kiểu hiển thị

Quyền viết bài
Bạn không thể gửi chủ đề mới
Bạn không thể gửi trả lời
Bạn không thể gửi file đính kèm
Bạn không thể sửa bài viết của ḿnh

BB code đang Mở
Mặt cười đang Mở
[IMG] đang Mở
HTML đang Tắt

Chuyển đến


Múi giờ GMT +7. Hiện tại là 10:04 PM

© 2007 - 3.8.7 - BQT không chịu bất cứ trách nhiệm nào từ bài viết của thành viên.