NguyetVien


Trở lại   Nguyệt Viên > Vườn Thơ > Thơ Trữ T́nh
Nạp lại trang này Góc nhỏ Phale

Thông Báo
Hướng dẫn cách đăng kư nick tham gia Nguyệt Viên
Cuộc thi thơ Đường Luật "T́nh yêu 2020""
Lời cảm ơn và h́nh ảnh của chuyến đi "Thương về Miền Trung 2010"

 
Prev Bài viết trước   Bài viết tiếp theo Next
  #11  
Cũ 04-05-12, 02:21 PM
phale phale đang ẩn
CM Nhị Thập Nhị Nguyên
 
Tham gia ngày: Apr 2010
Bài gửi: 24.805
Thanks: 45.833
Thanked 83.832 Times in 21.719 Posts
Mặc định

Ai đă lật thương nhớ ấy sang trang

Có điều ǵ anh muốn nói với em
Khi gió hạ mùa này da diết thế
Mưa sáng mưa trưa sợi dài như thể
Phượng đỏ nồng nàn không đủ sưởi ḿnh ư

Đă có một thời t́nh em gói trong thư
Trang giấy trắng dịu dàng nâng chữ tím
Lời nhớ thương ngỡ nhiều không thể đếm
Đâu biết một ngày đôi mắt lạ nh́n nhau

Em nghĩ ǵ… khi trở giấc đêm thâu
Vầng trăng khuyết soi rèm thưa dấu lặng
Tiếng phong linh nhói ḷng nhau khuya vắng
Con thạch sùng tắc lưỡi ngậm ngùi than

Ai đă lật thương nhớ ấy sang trang
Ly trà cũ ṃn tay châm vẫn nguội
Trái tim lăn ngược chặng đường rong ruổi
Có điều ǵ anh muốn nói với em?

PL 4.5.2012
Trả lời với trích dẫn
The Following 9 Users Say Thank You to phale For This Useful Post:
hoabeodai (05-05-12), hoatigon208410 (04-05-12), Lan Hương (04-05-12), luuhangiang (06-05-12), mimosa (06-05-12), Nhím con (06-05-12), tra sua (11-05-12), Trúc Nhă (05-05-12), úm_bala (05-05-12)
 

Công cụ bài viết
Kiểu hiển thị

Quyền viết bài
Bạn không thể gửi chủ đề mới
Bạn không thể gửi trả lời
Bạn không thể gửi file đính kèm
Bạn không thể sửa bài viết của ḿnh

BB code đang Mở
Mặt cười đang Mở
[IMG] đang Mở
HTML đang Tắt

Chuyển đến


Múi giờ GMT +7. Hiện tại là 08:32 PM

© 2007 - 3.8.7 - BQT không chịu bất cứ trách nhiệm nào từ bài viết của thành viên.