NguyetVien


Trở lại   Nguyệt Viên > Vườn Thơ > Thơ Trữ T́nh
Nạp lại trang này Góc nhỏ Phale

Thông Báo
Hướng dẫn cách đăng kư nick tham gia Nguyệt Viên
Cuộc thi thơ Đường Luật "T́nh yêu 2020""
Lời cảm ơn và h́nh ảnh của chuyến đi "Thương về Miền Trung 2010"

 
Prev Bài viết trước   Bài viết tiếp theo Next
  #11  
Cũ 24-08-12, 08:29 PM
phale phale đang ẩn
CM Nhị Thập Nhị Nguyên
 
Tham gia ngày: Apr 2010
Bài gửi: 24.805
Thanks: 45.833
Thanked 83.832 Times in 21.719 Posts
Mặc định

Chia ly

Như vọng rơ tiếng tàu qua ga cuối
Bàn tay này cuống quưt vẫy tay kia
Như thấy rơ những đôi lứa cách chia
Bỗng vô cớ lệ nào rơi xuống gối

Ai vừa bước lên tàu đi vời vợi
Ai vừa rời ga cuối siết tay nhau
Cuộc chia ĺa muôn thuở chở niềm đau
Như thấy rơ những bóng người cô lẻ

Ta biệt ai mà cơi ḷng gai xé
Khi ngoài trời thắt thẻo bóng hoàng hôn
Thương ṿng tay lạnh lẽo đợi tay ôm
Ta thấy rơ một con đường tắc lối

Ôi chuyến tàu đi về đâu quá vội
Có ga chờ, nghe xót bánh ray lăn
Nỗi u hoài đang thức dậy tung tăng
Ta thấy rơ bên người hơi hướm lạ...

Ừ th́ thôi, phía con đường vồn vă
Bánh tàu đi miên viễn ngút ngàn ray
Nép bên lề ga nhỏ đợi ai đây
Lời chưa biệt tim nhau không thấy nữa

Như thấy rơ nỗi sầu dâng thừa mứa...

PL 24.8.2012

Lần sửa cuối bởi phale; 29-08-12 lúc 01:57 PM
Trả lời với trích dẫn
The Following 9 Users Say Thank You to phale For This Useful Post:
CM4Q (25-08-12), hoatigon208410 (24-08-12), kehotro (25-08-12), Lan Hương (25-08-12), mimosa (25-08-12), Nhím con (27-08-12), pumanew (25-08-12), úm_bala (25-08-12), VỀ MIỀN TRUNG (24-08-12)
 

Công cụ bài viết
Kiểu hiển thị

Quyền viết bài
Bạn không thể gửi chủ đề mới
Bạn không thể gửi trả lời
Bạn không thể gửi file đính kèm
Bạn không thể sửa bài viết của ḿnh

BB code đang Mở
Mặt cười đang Mở
[IMG] đang Mở
HTML đang Tắt

Chuyển đến


Múi giờ GMT +7. Hiện tại là 11:30 PM

© 2007 - 3.8.7 - BQT không chịu bất cứ trách nhiệm nào từ bài viết của thành viên.