NguyetVien


Trở lại   Nguyệt Viên > Vườn Thơ > Thơ Trữ T́nh
Nạp lại trang này Góc nhỏ Phale

Thông Báo
Hướng dẫn cách đăng kư nick tham gia Nguyệt Viên
Cuộc thi thơ Đường Luật "T́nh yêu 2020""
Lời cảm ơn và h́nh ảnh của chuyến đi "Thương về Miền Trung 2010"

 
Prev Bài viết trước   Bài viết tiếp theo Next
  #9  
Cũ 21-11-12, 07:31 AM
Avatar của hahaha
hahaha hahaha đang ẩn
Member
 
Tham gia ngày: May 2010
Bài gửi: 1.136
Thanks: 2.938
Thanked 4.746 Times in 1.124 Posts
Mặc định

Cậu phẩy.

Rồi cũng tới ngày tớ sẽ đón đưa
Những ân cần quan tâm xưa dành cậu
Gởi "cậu" phẩy thôi cùng bao chôn dấu
Đời ngắn mà, chỉ c̣n mẩu thời gian.

Vườn nhỏ tươi xanh chợt hóa tan hoang
Giờ cóp nhặt nhành lan dăm bụi cúc
Chắc cũng đủ cho màu xanh hồi phục
Chẳng bằng xưa nhưng cũng chút tươi tươi

Nh́n dậu mồng tơi nở thắm nhà người
Đâu phải thánh nên ngậm ngùi hờn dỗi
Rồi đến lúc cũng ngộ kinh xá tội
Ngó đằng kia mong ngày mới lên nhanh

Xin cảm ơn chiếc lá dẫu ĺa cành
Đă một thời từng phủ xanh đời tớ
Mầm lại lên từ đớn đau tan vỡ
Cậu an vui th́ tớ mới ngậm cười!
Signature: Từ dạo chiếc thuyền kia vỡ đôi
Hồn ta hiu hắt ngóng chân trời...
Trả lời với trích dẫn
The Following 10 Users Say Thank You to hahaha For This Useful Post:
1100i (22-11-12), Cá chuồn (21-11-12), hoabeodai (21-11-12), hoatigon208410 (21-11-12), luuhangiang (22-11-12), mimosa (22-11-12), Nhím con (23-11-12), phale (21-11-12), Phidiep5 (21-11-12), vntexuser (21-11-12)
 

Công cụ bài viết
Kiểu hiển thị

Quyền viết bài
Bạn không thể gửi chủ đề mới
Bạn không thể gửi trả lời
Bạn không thể gửi file đính kèm
Bạn không thể sửa bài viết của ḿnh

BB code đang Mở
Mặt cười đang Mở
[IMG] đang Mở
HTML đang Tắt

Chuyển đến


Múi giờ GMT +7. Hiện tại là 06:11 PM

© 2007 - 3.8.7 - BQT không chịu bất cứ trách nhiệm nào từ bài viết của thành viên.