NguyetVien


Trở lại   Nguyệt Viên > Vườn Thơ > Thơ Trữ T́nh
Nạp lại trang này Góc nhỏ Phale

Thông Báo
Hướng dẫn cách đăng kư nick tham gia Nguyệt Viên
Cuộc thi thơ Đường Luật "T́nh yêu 2020""
Lời cảm ơn và h́nh ảnh của chuyến đi "Thương về Miền Trung 2010"

 
Prev Bài viết trước   Bài viết tiếp theo Next
  #11  
Cũ 22-11-12, 10:07 AM
phale phale đang ẩn
CM Nhị Thập Nhị Nguyên
 
Tham gia ngày: Apr 2010
Bài gửi: 24.805
Thanks: 45.833
Thanked 83.832 Times in 21.719 Posts
Mặc định

Quote:
Nguyên văn bởi Yeu100C Xem bài viết
Khà khà

Rượu nồng chưa say
Kẻ c̣n khát cháy
Thế nên tư toáy
Nốc cạn một hơi

Đến khi tơi bời
Mới hay quá chén
Duyên trời vừa bén
Thế mới nồng nàn

Thế nhân vô vàn
Đời là bể khổ
Nếu không sợ lỗ
Cứ thế mà .... iêu
Hi hi

Chén rượu lưng chừng
Chút men dang dở
Ờ thôi cứ thử
Xem đời ra sao

Lo ǵ không phao
Dẫu chưa biết lội
Thấy người ta vội
Ḿnh cũng bon chen

T́nh tựa đỏ đen
Gieo con xúc xắc
Kẻ ngơ người bắt
Lỗ lời không so..
Trả lời với trích dẫn
The Following 7 Users Say Thank You to phale For This Useful Post:
hahaha (22-11-12), hoabeodai (22-11-12), hoatigon208410 (22-11-12), mimosa (22-11-12), Nhím con (23-11-12), Phidiep5 (22-11-12), Yeu100C (22-11-12)
 

Công cụ bài viết
Kiểu hiển thị

Quyền viết bài
Bạn không thể gửi chủ đề mới
Bạn không thể gửi trả lời
Bạn không thể gửi file đính kèm
Bạn không thể sửa bài viết của ḿnh

BB code đang Mở
Mặt cười đang Mở
[IMG] đang Mở
HTML đang Tắt

Chuyển đến


Múi giờ GMT +7. Hiện tại là 11:02 PM

© 2007 - 3.8.7 - BQT không chịu bất cứ trách nhiệm nào từ bài viết của thành viên.