NguyetVien


Trở lại   Nguyệt Viên > Vườn Thơ > Thơ Trữ T́nh
Nạp lại trang này Góc nhỏ Phale

Thông Báo
Hướng dẫn cách đăng kư nick tham gia Nguyệt Viên
Cuộc thi thơ Đường Luật "T́nh yêu 2020""
Lời cảm ơn và h́nh ảnh của chuyến đi "Thương về Miền Trung 2010"

Trả lời
  #1  
Cũ 29-04-10, 03:53 PM
phale phale đang ẩn
CM Nhị Thập Nhị Nguyên
 
Tham gia ngày: Apr 2010
Bài gửi: 24.805
Thanks: 45.833
Thanked 83.832 Times in 21.719 Posts
Mặc định

Những ngày mưa

Những ngày mưa ít nắng
Phố xá nằm xanh xao
Tiếng mưa dường quen thuộc
Có phải mưa ngày nào

Mưa cũng dày trên lá
Mưa cũng tràn đường con
Ướt ai chiều mưa muộn
Lẻ loi trên lối ṃn

Mưa nơi này đổ xuống
Ướt người phía ấy không
Bao mùa mưa đi đến
Vẫn lẻ loi muôn trùng

Mưa ơi dài thêm nữa
Chạm người nơi xa xôi
Chở trao giùm nỗi nhớ
Đang sóng sánh đầy rồi...

PL 8.6.09
Trả lời với trích dẫn
The Following User Says Thank You to phale For This Useful Post:
tra sua (10-01-12)
  #2  
Cũ 29-04-10, 03:54 PM
phale phale đang ẩn
CM Nhị Thập Nhị Nguyên
 
Tham gia ngày: Apr 2010
Bài gửi: 24.805
Thanks: 45.833
Thanked 83.832 Times in 21.719 Posts
Mặc định

..................
Quote:
Nguyên văn bởi sa la la Xem bài viết
Chị tôi.

Hết nắng lại đến mưa
Tan mưa rồi lại nắng
Thuyền t́nh ai chở nặng
Sóng cḥng chành thương yêu.

Trả lời với trích dẫn
The Following User Says Thank You to phale For This Useful Post:
tra sua (10-01-12)
  #3  
Cũ 29-04-10, 03:55 PM
phale phale đang ẩn
CM Nhị Thập Nhị Nguyên
 
Tham gia ngày: Apr 2010
Bài gửi: 24.805
Thanks: 45.833
Thanked 83.832 Times in 21.719 Posts
Mặc định

Quote:
Nguyên văn bởi sa la la Xem bài viết
Chị tôi.

Hết nắng lại đến mưa
Tan mưa rồi lại nắng
Thuyền t́nh ai chở nặng
Sóng cḥng chành thương yêu.

Ui, gặp lại Salala đây rồi. Bao nhiêu lâu rồi Sa nhỉ? Chúc em măi là Sa ngày nào.

Trời đổ nắng đổ mưa
Ḷng ḿnh cùng mưa nắng
Những hạt rơi trĩu nặng
Bởi mang nhiều thương yêu
Trả lời với trích dẫn
The Following User Says Thank You to phale For This Useful Post:
tra sua (10-01-12)
  #4  
Cũ 29-04-10, 03:56 PM
phale phale đang ẩn
CM Nhị Thập Nhị Nguyên
 
Tham gia ngày: Apr 2010
Bài gửi: 24.805
Thanks: 45.833
Thanked 83.832 Times in 21.719 Posts
Mặc định

......................
Quote:
Nguyên văn bởi Huyền Minh Xem bài viết
Chào Pha Lê, cám ơn em đă có lời thăm anh. Mấy lần nói chuyện với NH chị khen em nào là dễ thương, thơ hay nên anh rất cảm mến. Tối nay anh đi làm về vừa tắm và dùng bữa xong là anh lên trang em ngay. Trong một thoáng cảm nhận anh viết vội vài ḍng thơ "con cóc" tặng em, đừng cười chê dở à nhe.
Mến.

Mười Thương

Một thương ánh mắt Pha Lê
Hai thương duyên dáng tóc thề suối mây
Ba thương mười ngón trang đài
Bốn thương chấm phá thơ hay cho đời
Năm thương em mỉm môi cười
Ḷng yêu say đắm cùng người tri âm
Sáu thương má ửng trăng rằm
Bảy thương thơm ngát hương trầm vai ngon
Tám thương thanh khiết sắt son
Hồn như trang giấy trắng trong - lụa là
Chín thương vóc ngọc thân ngà
Mười thương hiền dịu - em là... nàng tiên

Huyền Minh
Trả lời với trích dẫn
The Following User Says Thank You to phale For This Useful Post:
tra sua (10-01-12)
  #5  
Cũ 29-04-10, 03:57 PM
phale phale đang ẩn
CM Nhị Thập Nhị Nguyên
 
Tham gia ngày: Apr 2010
Bài gửi: 24.805
Thanks: 45.833
Thanked 83.832 Times in 21.719 Posts
Mặc định

.................
Quote:
Nguyên văn bởi langthang Xem bài viết
Hi hi, có người tới mười thương Phale ḱa.

Thương em vóc ngọc lung linh
Hai ba bốn cái xinh xinh gịn gịn
Thương em ḷng dạ sắt son
băy tám chín cái ngon ngon t́nh t́nh
Thương em thơm ngát đóa quỳnh
Dịp khoan nhịp nhặt ḥa minh nguyệt cầm
Trả lời với trích dẫn
  #6  
Cũ 29-04-10, 03:58 PM
phale phale đang ẩn
CM Nhị Thập Nhị Nguyên
 
Tham gia ngày: Apr 2010
Bài gửi: 24.805
Thanks: 45.833
Thanked 83.832 Times in 21.719 Posts
Mặc định

Quote:
Nguyên văn bởi Huyền Minh Xem bài viết
Chào Pha Lê, cám ơn em đă có lời thăm anh. Mấy lần nói chuyện với NH chị khen em nào là dễ thương, thơ hay nên anh rất cảm mến. Tối nay anh đi làm về vừa tắm và dùng bữa xong là anh lên trang em ngay. Trong một thoáng cảm nhận anh viết vội vài ḍng thơ "con cóc" tặng em, đừng cười chê dở à nhe.
Mến.

Mười Thương

Một thương ánh mắt Pha Lê
Hai thương duyên dáng tóc thề suối mây
Ba thương mười ngón trang đài
Bốn thương chấm phá thơ hay cho đời
Năm thương em mỉm môi cười
Ḷng yêu say đắm cùng người tri âm
Sáu thương má ửng trăng rằm
Bảy thương thơm ngát hương trầm vai ngon
Tám thương thanh khiết sắt son
Hồn như trang giấy trắng trong - lụa là
Chín thương vóc ngọc thân ngà
Mười thương hiền dịu - em là... nàng tiên

Huyền Minh
Chào anh Huyền Minh,

PL thật vui khi được anh thăm nhà, c̣n tặng cho PL cả mười thương thế này nữa. PL Cảm ơn anh nhiều.

Không biết chị Nhatha vẽ PL thế nào... mà anh cho PL thành "nàng tiên", thiệt mắc cỡ quá anh à. PL b́nh thường thôi, không có ǵ đặc biệt đâu anh.

Cái góc nhỏ này là nơi PL giấu ḿnh khi buồn... thi thỏang được anh chị và bạn bé ghé chơi là PL vui lắm. PL nợ anh bài họa. Sẽ đáp tạ anh sau anh nhé.

Chúc anh vui nhiều.

Trả lời với trích dẫn
  #7  
Cũ 29-04-10, 03:58 PM
phale phale đang ẩn
CM Nhị Thập Nhị Nguyên
 
Tham gia ngày: Apr 2010
Bài gửi: 24.805
Thanks: 45.833
Thanked 83.832 Times in 21.719 Posts
Mặc định

Quote:
Nguyên văn bởi Huyền Minh Xem bài viết
Chào Pha Lê, cám ơn em đă có lời thăm anh. Mấy lần nói chuyện với NH chị khen em nào là dễ thương, thơ hay nên anh rất cảm mến. Tối nay anh đi làm về vừa tắm và dùng bữa xong là anh lên trang em ngay. Trong một thoáng cảm nhận anh viết vội vài ḍng thơ "con cóc" tặng em, đừng cười chê dở à nhe.
Mến.

Mười Thương

Một thương ánh mắt Pha Lê
Hai thương duyên dáng tóc thề suối mây
Ba thương mười ngón trang đài
Bốn thương chấm phá thơ hay cho đời
Năm thương em mỉm môi cười
Ḷng yêu say đắm cùng người tri âm
Sáu thương má ửng trăng rằm
Bảy thương thơm ngát hương trầm vai ngon
Tám thương thanh khiết sắt son
Hồn như trang giấy trắng trong - lụa là
Chín thương vóc ngọc thân ngà
Mười thương hiền dịu - em là... nàng tiên

Huyền Minh

Mười vui

Một vui, anh tặng thơ này
Hai vui chị vẽ thơ ngây dáng h́nh
Ba vui ảo cũng chân t́nh
Bốn vui bạn hữu quanh ḿnh yêu thương
Năm vui thơ họa từng chương
Sáu vui góc nhỏ người thường ghé thăm
Bảy vui thơ gởi băn khoăn
Ai sang chia sẻ âm thầm những khi
Tám vui có mối t́nh si
Để ḷng c̣n cháy thầm th́ lửa yêu
Chín vui vần chữ chắt chiu
Bao lâu vẫn rộn thêm nhiều đam mê
"Niềm riêng" một lối đi về
Ḷng em rộn ră trăm bề mười vui

PL 10.6.09
Trả lời với trích dẫn
Trả lời

Công cụ bài viết
Kiểu hiển thị

Quyền viết bài
Bạn không thể gửi chủ đề mới
Bạn không thể gửi trả lời
Bạn không thể gửi file đính kèm
Bạn không thể sửa bài viết của ḿnh

BB code đang Mở
Mặt cười đang Mở
[IMG] đang Mở
HTML đang Tắt

Chuyển đến


Múi giờ GMT +7. Hiện tại là 09:43 AM

© 2007 - 3.8.7 - BQT không chịu bất cứ trách nhiệm nào từ bài viết của thành viên.