NguyetVien


Trở lại   Nguyệt Viên > Vườn Thơ > Thơ Trữ T́nh
Nạp lại trang này Góc nhỏ Phale

Thông Báo
Hướng dẫn cách đăng kư nick tham gia Nguyệt Viên
Cuộc thi thơ Đường Luật "T́nh yêu 2020""
Lời cảm ơn và h́nh ảnh của chuyến đi "Thương về Miền Trung 2010"

 
Prev Bài viết trước   Bài viết tiếp theo Next
  #11  
Cũ 14-12-12, 03:35 PM
phale phale đang ẩn
CM Nhị Thập Nhị Nguyên
 
Tham gia ngày: Apr 2010
Bài gửi: 24.805
Thanks: 45.833
Thanked 83.832 Times in 21.719 Posts
Mặc định

Khi người ta yêu nhau

Khi người ta yêu nhau, ngày bỗng thành ngắn ngủi
Vừa mới yahoo, message đă chiều sang
Vừa mới cà phê đă bóng tối lênh loang
Con đường rẽ nuối bàn tay vẫy tiễn

Có phải thời gian v́ ghen tuông bày biện
Cho hai người hai lối nhớ nhung thêm
Nỗi đợi chờ từ đó gọi thành tên
Cầu Ô Thước giữa trần gian bỗng bắc

Ta đợi anh, những chiều tàn hiu hắt
Những mai về gió gọi cửa lêu bêu
Những đêm dài bóng lẻ đổ liêu xiêu
Ôm gối lạnh thương lấy ḿnh chống chếnh

Khi người ta yêu nhau nh́n đâu cũng quyến luyến
Nẻo đường quen, tà áo giống nôn nao
Trái tim khờ chen ngơ hẹp lao đao
Giấu hờn ghen đăng sau nụ cười mượn

Cũng nhiều khi nỗi sầu quen hơi hướm
Đứng bên thềm rủ rỉ măi không thôi
Giọt lệ hờn nhẹ dạ rớt xuống môi
Yêu là thế... sao bao người muốn dấn?

PL 14.12.2012
Trả lời với trích dẫn
The Following 14 Users Say Thank You to phale For This Useful Post:
Cá chuồn (14-12-12), ducmthai (15-12-12), hahaha (14-12-12), hoabeodai (14-12-12), hoatigon208410 (14-12-12), Huyền Minh (17-12-12), Lan Hương (14-12-12), mimosa (14-12-12), Nhím con (14-12-12), Phidiep5 (14-12-12), tra sua (17-12-12), Tuấn Phong (15-12-12), úm_bala (15-12-12), vntexuser (19-12-12)
 

Công cụ bài viết
Kiểu hiển thị

Quyền viết bài
Bạn không thể gửi chủ đề mới
Bạn không thể gửi trả lời
Bạn không thể gửi file đính kèm
Bạn không thể sửa bài viết của ḿnh

BB code đang Mở
Mặt cười đang Mở
[IMG] đang Mở
HTML đang Tắt

Chuyển đến


Múi giờ GMT +7. Hiện tại là 01:26 AM

© 2007 - 3.8.7 - BQT không chịu bất cứ trách nhiệm nào từ bài viết của thành viên.