NguyetVien


Trở lại   Nguyệt Viên > Vườn Thơ > Thơ Trữ T́nh
Nạp lại trang này Góc nhỏ Phale

Thông Báo
Hướng dẫn cách đăng kư nick tham gia Nguyệt Viên
Cuộc thi thơ Đường Luật "T́nh yêu 2020""
Lời cảm ơn và h́nh ảnh của chuyến đi "Thương về Miền Trung 2010"

 
Prev Bài viết trước   Bài viết tiếp theo Next
  #11  
Cũ 29-12-12, 10:17 AM
vntexuser vntexuser đang ẩn
Member
 
Tham gia ngày: Sep 2012
Đến từ: freeland
Bài gửi: 915
Thanks: 1.271
Thanked 3.066 Times in 907 Posts
Mặc định

Quote:
Nguyên văn bởi phale Xem bài viết
Có thể

Có thể là anh không nhớ ǵ em
Khi bóng tối trùm lên muôn phố xá
Khi ngọn gió về trêu ngh́n phiến lá
Và côn trùng đâu đó gọi tên nhau

Em không buồn, không khóc... Chẳng ǵ đâu
Con tàu cuối kẻ đồng hành may gặp
Trái tim côi tạ lửa nồng đă thắp
Dẫu mai rồi bên lối rẽ chia xa...

Chỉ ước ǵ ta biết sớm...hôm qua
Con đường ấy chắc là không chật thế
Em cũng sẽ không đắn đo "có thể"
Dẫu không buồn... Không khóc... Cố dửng dưng

Biết muộn màng, nên thương nhớ rưng rưng
Anh có thể... Cũng tạ ḷng Tơ Nguyệt
Dẫu không trọn bản t́nh ca diễm tuyệt
Em không buồn... Không khóc... Chẳng ǵ đâu...

PL 29.12.12
Mới ăn nhậu hát ḥ mà sáng sớm đă cho một bài thơ bùn thế này th́...., mà công nhận thơ của cô giáo chứa nhiều ẩn ư quá... he he.. cô giáo mới chỉ dại hôm qua thôi sao, em tưởng cô dại lâu rồi chứ?
Trả lời với trích dẫn
The Following 5 Users Say Thank You to vntexuser For This Useful Post:
hoabeodai (29-12-12), hoatigon208410 (29-12-12), nguyenxuan (29-12-12), phale (29-12-12), tra sua (30-12-12)
 

Công cụ bài viết
Kiểu hiển thị

Quyền viết bài
Bạn không thể gửi chủ đề mới
Bạn không thể gửi trả lời
Bạn không thể gửi file đính kèm
Bạn không thể sửa bài viết của ḿnh

BB code đang Mở
Mặt cười đang Mở
[IMG] đang Mở
HTML đang Tắt

Chuyển đến


Múi giờ GMT +7. Hiện tại là 10:07 PM

© 2007 - 3.8.7 - BQT không chịu bất cứ trách nhiệm nào từ bài viết của thành viên.