NguyetVien


Trở lại   Nguyệt Viên > Vườn Thơ > Thơ Trữ Tình
Nạp lại trang này Góc nhỏ Phale

Thông Báo
Hướng dẫn cách đăng ký nick tham gia Nguyệt Viên
Cuộc thi thơ Đường Luật "Tình yêu 2020""
Lời cảm ơn và hình ảnh của chuyến đi "Thương về Miền Trung 2010"

 
Prev Bài viết trước   Bài viết tiếp theo Next
  #11  
Cũ 07-01-13, 12:51 PM
phale phale đang ẩn
CM Nhị Thập Nhị Nguyên
 
Tham gia ngày: Apr 2010
Bài gửi: 24.805
Thanks: 45.833
Thanked 83.832 Times in 21.719 Posts
Mặc định

For my daughter

Có gì me chưa dặn?
Con sắp lên đường rồi
Áo quần và tập vở...
Thiếu gì không con ơi

Thời gian trôi gấp gáp
Vài hôm nữa... thật nhanh
Còn gì không con hở?
Mẹ nhói lòng loanh quanh...

Xứ người xa xôi quá
Con còn bé thế này
Một mình nơi đất lạ
Đau ốm làm sao đây...

Cầm tay con nà nuột
Hôn má con nõn mềm
Ngồi bên con mân tóc
Trăm nỗi niềm không tên

Nơi con đi trời Tuyết
Trường con học người dưng
Phố phường không quen thuộc
Càng nghĩ càng rưng rưng

Con đường con đã chọn
Rộng dài biết bao nhiêu
Mẹ không theo kịp nữa
Chỉ nghe lo thật nhiều

Ừ thôi con đi nhé
Góp gạch xây tương lai
Ở nơi này tổ ấm
Chờ con về nay mai...

PL 7.1.2012
Trả lời với trích dẫn
The Following 14 Users Say Thank You to phale For This Useful Post:
bocau (19-01-13), Cá chuồn (11-01-13), hahaha (07-01-13), hoabeodai (07-01-13), hoatigon208410 (07-01-13), Lan Hương (12-01-13), luuhangiang (15-01-13), mimosa (07-01-13), Nắng Xuân (23-01-13), Nhím con (07-01-13), Phidiep5 (07-01-13), tra sua (11-01-13), úm_bala (27-02-13), Cheal (11-01-13)
 

Công cụ bài viết
Kiểu hiển thị

Quyền viết bài
Bạn không thể gửi chủ đề mới
Bạn không thể gửi trả lời
Bạn không thể gửi file đính kèm
Bạn không thể sửa bài viết của mình

BB code đang Mở
Mặt cười đang Mở
[IMG] đang Mở
HTML đang Tắt

Chuyển đến


Múi giờ GMT +7. Hiện tại là 03:27 AM

© 2007 - 3.8.7 - BQT không chịu bất cứ trách nhiệm nào từ bài viết của thành viên.