NguyetVien


Trở lại   Nguyệt Viên > Vườn Thơ > Thơ Trữ T́nh
Nạp lại trang này Góc nhỏ Phale

Thông Báo
Hướng dẫn cách đăng kư nick tham gia Nguyệt Viên
Cuộc thi thơ Đường Luật "T́nh yêu 2020""
Lời cảm ơn và h́nh ảnh của chuyến đi "Thương về Miền Trung 2010"

 
Prev Bài viết trước   Bài viết tiếp theo Next
  #10  
Cũ 11-05-13, 05:55 PM
phale phale đang ẩn
CM Nhị Thập Nhị Nguyên
 
Tham gia ngày: Apr 2010
Bài gửi: 24.805
Thanks: 45.833
Thanked 83.832 Times in 21.719 Posts
Mặc định

Những ngày nắng

Mây trốn nơi nào, gió lạc về đâu
Phố phường ngủ trưa mồ hôi mướt lối
Bóng nằng là ai theo ta vồi vội
Lá rụng xuống đường ghi dấu chân đi...

Ta chợt thấy ḿnh thương nhớ đôi khi
Một góc đời nào, nắng chưa trở lại
Hoa khép cánh sầu bướm bay ngần ngại
Cỏ lấp chân người rêu phủ thềm hoang

Chợt quay quắt ḷng ngày nắng hoang mang
Người đi người đi, người người lạ lẫm
Dăm cánh dầu bay cớ ǵ rất chậm
Nắng dẫn ta về đâu đó không hay

Hạ đă vào mùa, háo hức ve say
Phượng đỏ trên đầu nói ǵ với gió
Cánh rụng vào tay, cánh rơi xuống cỏ
Nghe cháy nỗi ḷng một thuở chia xa

Sài thành mùa nắng thương nhớ ra hoa...

PL 11.5.2013

Lần sửa cuối bởi phale; 12-05-13 lúc 09:04 PM
Trả lời với trích dẫn
The Following 9 Users Say Thank You to phale For This Useful Post:
1100i (12-05-13), hahaha (12-05-13), hoatigon208410 (11-05-13), kehotro (11-05-13), kiều thành (12-05-13), Lan Hương (12-05-13), mimosa (11-05-13), Nhím con (03-06-13), Phidiep5 (11-05-13)
 

Công cụ bài viết
Kiểu hiển thị

Quyền viết bài
Bạn không thể gửi chủ đề mới
Bạn không thể gửi trả lời
Bạn không thể gửi file đính kèm
Bạn không thể sửa bài viết của ḿnh

BB code đang Mở
Mặt cười đang Mở
[IMG] đang Mở
HTML đang Tắt

Chuyển đến


Múi giờ GMT +7. Hiện tại là 11:31 AM

© 2007 - 3.8.7 - BQT không chịu bất cứ trách nhiệm nào từ bài viết của thành viên.