NguyetVien


Trở lại   Nguyệt Viên > Vườn Thơ > Thơ Trữ Tình
Nạp lại trang này Góc nhỏ Phale

Thông Báo
Hướng dẫn cách đăng ký nick tham gia Nguyệt Viên
Cuộc thi thơ Đường Luật "Tình yêu 2020""
Lời cảm ơn và hình ảnh của chuyến đi "Thương về Miền Trung 2010"

Trả lời
  #1  
Cũ 07-06-13, 08:14 AM
phale phale đang ẩn
CM Nhị Thập Nhị Nguyên
 
Tham gia ngày: Apr 2010
Bài gửi: 24.805
Thanks: 45.833
Thanked 83.832 Times in 21.719 Posts
Mặc định

Cô gái che ô

Cô gái che ô dịu dàng qua lối
Mưa giữa ngày cây giấu lá so vai
Cô gái tuổi nào đi giữa trưa phai
Mong manh dáng của một thời áo trắng

Cô gái che ô mắt nhìn xa vắng
Hoa phượng cuối mùa treo nhớ sót trầm ngâm
Phố nửa ngày cúi mặt đứng bâng khuâng
Cô gái lạ nghĩ gì bên ô tím?

Mưa tháng sáu khẽ khàng như ai đếm
Ô cửa gầy chú nhện ngủ quên tơ
Lá me vàng lưng chừng rớt vu vơ
Cô gái ấy về đâu cô lẻ bước?

Có còn ai nhớ màu ô thuở trước
Có còn ai giữ lại những mưa qua
Cô gái hôm nào đã mấy mươi xa
Ô bỏ lại bên triền sông bữa nọ...

PL 7.6.2013

Lần sửa cuối bởi phale; 07-06-13 lúc 09:10 AM
Trả lời với trích dẫn
The Following 7 Users Say Thank You to phale For This Useful Post:
hoatigon208410 (07-06-13), kehotro (07-06-13), kiều thành (07-06-13), Lan Hương (07-06-13), Phidiep5 (10-06-13), úm_bala (08-06-13), vntexuser (07-06-13)
Trả lời

Công cụ bài viết
Kiểu hiển thị

Quyền viết bài
Bạn không thể gửi chủ đề mới
Bạn không thể gửi trả lời
Bạn không thể gửi file đính kèm
Bạn không thể sửa bài viết của mình

BB code đang Mở
Mặt cười đang Mở
[IMG] đang Mở
HTML đang Tắt

Chuyển đến


Múi giờ GMT +7. Hiện tại là 11:08 PM

© 2007 - 3.8.7 - BQT không chịu bất cứ trách nhiệm nào từ bài viết của thành viên.