NguyetVien


Trở lại   Nguyệt Viên > Vườn Thơ > Thơ Trữ T́nh
Nạp lại trang này Góc nhỏ Phale

Thông Báo
Hướng dẫn cách đăng kư nick tham gia Nguyệt Viên
Cuộc thi thơ Đường Luật "T́nh yêu 2020""
Lời cảm ơn và h́nh ảnh của chuyến đi "Thương về Miền Trung 2010"

 
Prev Bài viết trước   Bài viết tiếp theo Next
  #11  
Cũ 05-09-13, 01:56 PM
langthangkhach langthangkhach đang ẩn
Member
 
Tham gia ngày: May 2010
Bài gửi: 681
Thanks: 336
Thanked 2.894 Times in 658 Posts
Mặc định

Quote:
Nguyên văn bởi phale Xem bài viết
Mai em xa thành phố

Mai em xa thành phố
Chưa chi đă thấy buồn
Đêm nằm nghe gió thở
Lạnh đôi bàn tay suông

Trong hành trang gọn ghẽ
Bóng h́nh nào thân quen
Chưa chi đă nghe nhớ
Đợi bên đường lăn theo

Những cách sông, cách biển
Cách mênh mông phương trời
Mai mắt nh́n không thấy
Nhớ biết làm sao nguôi

Mai chia tay thành phố
Chỉ vài hôm thôi mà
Sao nghe ḷng quyến luyến
Như là thiên thu xa...

PL 5.9.2013
Mai em xa thành phố?

Ngàn dặm lại xông pha?
Có hao gầy vai nhỏ?
Nến khi mờ khi tỏ?
Nhớ phân rơ đường nha!

Em lại bước đi xa?
Qua muôn trùng nỗi nhớ
Quyện sâu từng hơi thở
Buồn nhẹ tới bâng quơ

Em sẽ bỏ vườn thơ?
Mây gió bỗng thẫn thờ
Anh gói lại mong chờ
Trông về nơi xa đó ...
Signature: Bầu thơ, túi rượu, câu ca
Lang thang quậy phá, buông ra tiếng khà
Trả lời với trích dẫn
The Following 5 Users Say Thank You to langthangkhach For This Useful Post:
Cá chuồn (09-09-13), hoatigon208410 (09-09-13), LAO HAC (09-09-13), Nhím con (05-09-13), tra sua (05-09-13)
 

Công cụ bài viết
Kiểu hiển thị

Quyền viết bài
Bạn không thể gửi chủ đề mới
Bạn không thể gửi trả lời
Bạn không thể gửi file đính kèm
Bạn không thể sửa bài viết của ḿnh

BB code đang Mở
Mặt cười đang Mở
[IMG] đang Mở
HTML đang Tắt

Chuyển đến


Múi giờ GMT +7. Hiện tại là 05:00 PM

© 2007 - 3.8.7 - BQT không chịu bất cứ trách nhiệm nào từ bài viết của thành viên.