NguyetVien


Trở lại   Nguyệt Viên > Vườn Thơ > Thơ Trữ Tình
Nạp lại trang này Góc nhỏ Phale

Thông Báo
Hướng dẫn cách đăng ký nick tham gia Nguyệt Viên
Cuộc thi thơ Đường Luật "Tình yêu 2020""
Lời cảm ơn và hình ảnh của chuyến đi "Thương về Miền Trung 2010"

Trả lời
  #1  
Cũ 06-11-13, 03:26 PM
phale phale đang ẩn
CM Nhị Thập Nhị Nguyên
 
Tham gia ngày: Apr 2010
Bài gửi: 24.805
Thanks: 45.833
Thanked 83.832 Times in 21.719 Posts
Mặc định

Thoáng đông

Lá đỏ chiều nay rơi ngập lối
Hình như đông đã... đã đông rồi
Nhà bên cô nhỏ quàng khăn mới
Chải tóc soi gương miệng mỉm cười

Chắc là có hẹn với tình nhân
Ngọn gió đi ngang cũng biết thầm
Tựa cửa mình ai trông phố vắng
Thấy buồn thấy nhớ rất bâng khuâng

Biết có khi nào đông lại xưa?
Như chưa từng cũ một hôm mùa
Con tàu ghé lại ga quen thuộc
Bỗng thấy người về ngang giấc trưa?

Vẫn chỉ chiêm bao như trẻ nhỏ
Đâu còn ai nữa...lạnh đông phong
Người dưng khác họ người dưng mãi
Để nhớ như sông chảy nhói lòng...

PL 6.11.2013

Lần sửa cuối bởi phale; 06-11-13 lúc 03:54 PM
Trả lời với trích dẫn
The Following 10 Users Say Thank You to phale For This Useful Post:
Cá chuồn (06-11-13), hahaha (06-11-13), hoabeodai (12-11-13), hoatigon208410 (06-11-13), mimosa (06-11-13), nguyenxuan (14-11-13), Nhím con (06-11-13), tra sua (08-11-13), úm_bala (08-11-13), vntexuser (06-11-13)
Trả lời

Công cụ bài viết
Kiểu hiển thị

Quyền viết bài
Bạn không thể gửi chủ đề mới
Bạn không thể gửi trả lời
Bạn không thể gửi file đính kèm
Bạn không thể sửa bài viết của mình

BB code đang Mở
Mặt cười đang Mở
[IMG] đang Mở
HTML đang Tắt

Chuyển đến


Múi giờ GMT +7. Hiện tại là 01:07 AM

© 2007 - 3.8.7 - BQT không chịu bất cứ trách nhiệm nào từ bài viết của thành viên.